MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

CẦU MA

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
           Kết quả hình ảnh cho biếm họa cướp ấn đền trần
            Chồn báo trình với chúa Cọp rằng Sói vụ trưởng vừa đi cầu ma để mong thăng quan tiến chức. 
Cọp nghe, giận dữ:
            - Chức sắc là do ta chiếu cố ban phát chứ ma có cho nó chức đâu mà cầu. Tên này vô ơn bất nghĩa, dám coi trọng ma hơn ta sao? Hãy kiểm thảo ra lửa rồi  lột hết chức tước cho ta.
            Cáo quân sư vội ngăn:
            - Chuyện ít xin đừng xít ra to đâm rối, thời buổi này không chỉ Sói mà bọn chức sắc Gấu Khỉ khác cũng đua nhau mê tín, đổ tiền cúng kiếng các đền miếu để cầu thăng quan tiến chức, ngăn làm sao cho hết. Bấy giờ làm căng cách hết hỏi lấy đâu ra người làm việc. Nó cầu khẩn  với Beo hoặc Sư Tử là các thế lực hữu hình có thể tranh quyền tranh vị với ông Cọp mới đáng sợ, đáng trị chứ còn ma là thế lực vô hình, không đứng về phe nào, hơi đâu đi tranh chấp. Bây giờ  phong trào quan chức đã đua nhau cầu ma để thăng tiến đang lên, thiết nghĩ ông Cọp cũng nên tương kế tựu kế làm ma luôn là đắc sách.
            Cọp trừng mắt:
            - Làm ma, bộ ngươi muốn ta chết hả?
            Cáo lắc đầu:
            - Không, chỉ cần rước hình tượng ông vô đền miếu, đưa lên bàn thờ thờ chung với ma, chúng lạy ma thì lạy luôn ông, nhất cử lưỡng tiện, ông là thế lực hữu hình lại có thêm thế lực ma vô hình nữa, đứa nào chả ngán.
            Cọp gật gù y kế, giao Cáo quân sư kín đáo thi hành.

10- 2016

1 nhận xét:

  1. 12 tháng 10, 2016Facebook- ThuyQuy Dang, Thanh Quang Nguyen and 11 others1 share
    Lê Đức Tải- Đúng là cáo già
    Hong Donhu- Anh viết rất có tính thời sự. Hay.
    Lua Hai -Lạy thánh ,lạy thần.....Con gởi Ngài trăm triệu ! - Độ cho con sớm được lên lon - Năm sau nếu được vuông tròn -Con thề biếu tiếp ....Còn ngon hơn này
    12 tháng 10, 2016
    Quyen Nguyen- Mua quan, bán tước cũng nhiều
    Cầu thăng chức bậc, những điều bất nhân
    Quan tham, quan dốt mới làm
    Quan liêm chính, quan đàng hoàng tránh xa.
    (Tiểu Hùng Tinh Tiểu Hùng Oánh kịp thời qúa. Hãy làm tiếp bài về nhận Huân chương ĐL hạng nhất đi).
    12 tháng 10, 2016
    Van Long Hung- Những kẻ đem lễ vật đến đền miếu cầu xin danh lợi thật thiếu suy nghĩ, và phỉ báng thánh thần
    Nếu có thánh thần thì những vị này đi mây về gió, thân thể họ không phải thai phàm mắt thịt , họ không cần ăn uống bia rươu như người trần, họ đâu cần tiền bạc của thế gian làm gì, và dĩ nhiên họ không nhận đồ cúng của ai đó để cho thăng quan tiến chức.
    Không lẻ thần thánh cũng ăn hối lộ à, Những người này đánh giá thần thánh quá thấp, mang tội chết.
    11 tháng 10, 2017 Robinson Corsoe, Le Ba Hoa and 8 others
    12 tháng 10, 2017 Phong Mai Tran, John Mai and 4 others
    Nguyễn Ngọc Huyền Bởi cầu nhiều quá nên đất nước giờ thành loạn
    John Mai Khi con người mất hết niềm tin lẫn nhau thì chỉ có còn cầu ma thôi bác ạ
    23 tháng 7, 2018Phung Le, Phuc Tran and 2 others
    19 tháng 1, 2019 Đinh Thị Thanh Điệp, Trần Xuân Cầu and 6 others
    Hy Vo Ông vụ trưởng sói này chắc vỡ nợ! Thôi cố gắng vượt cái hạn này rồi tiếp tục bốc hốt bù lại và phình to. Đây là bài học cho những kẻ dại dột.
    10 tháng 2, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Vietluan Nguyen and 9 others-1 Share
    Vietluan Nguyen Vô thần?! Cũng lại cái lưỡi!!!
    Hy Vo Rắc rối ra phết, trên dưới phải nhất trí. Trên nhất trí, dưới cũng phải nhất trí. Trên dưới phải nhất trí. Vậy thôi.
    Tâm Chí Nguyễn Đầu gà đít vịt cạc cạc suốt ngày
    12-12-22,10L, 1bl

    Trả lờiXóa