ảnh internet
Vợ
chồng khỉ sinh được khỉ con, đắn đo suy tính không biết nên gửi học trường nào. Khỉ chồng bảo:
- Nên cho học trường dạy sói để có
tinh thần bầy đàn, có phẩm chất dũng cảm, không sợ bị loài khác ức hiếp.
Khỉ vợ đắn đo:
- Nhưng sói là loài ác độc, người ta
ghét.
- Thì cho vào trường dạy cừu.
- Học làm cừu để sau này thật thà thua
thiệt, chịu cho người ta ăn thịt sao?
- Thế đưa vào trường cáo cho học mưu
mánh, ra đời giỏi lừa người ta chứ khó ai lừa được mình.
- Nhưng cáo là giống muôn loài khinh
bỉ, tránh xa.
Tính đi tính lại, cuối cùng cho khỉ
con theo học tất cả các trường, cừu có, cáo có, sói có để gọi là rút tỉa tinh
túy, hình thành được khả năng và phẩm chất tổng hợp đa năng, toàn diện.
Sau bao năm rèn luyện, khỉ con đã
hoàn thiện được tính cách khỉ. Nghe đâu có trường dạy người, định theo học để
nâng cao trình độ thì có loài cản:
- Thành khỉ là quá lắm rồi, theo trường
học làm người, một loại khỉ bậc cao- siêu khỉ, loại dữ ác hơn sói, bịp bợm hơn
cáo và ngu dại quá cừu non không khéo thành khỉ mất chất đấy!
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét