ảnh internet
Chúa
cọp chết, beo đốm lên thay, bắt cả rừng để tang và học tập.
Sói cáo hỏi học tập gì, beo đốm bảo:
- Học tập tinh thần tiến công, đấu
tranh không khoan nhượng, chuốt móng mài nanh sẵn sàng tiêu diệt mọi kẻ làm trái ý thậm chí trốn
tránh sự truy đuổi, nhằm bảo đảm sự cai quản tuyệt đối của ngài cọp.
Hươu nai ngơ ngác chưa
biết phải học tập gì thì được beo dạy:
- Nhớ này, các ngươi là loài ăn cỏ mà xưa nay ngài cọp chưa bao
giờ động đến một ngọn rau cọng lá, vậy các ngươi đã biết học tập gì ở ngài
chưa?
Bọn hươu nai run rẩy:
- Dạ là học tập ở ngài cọp lòng hi
sinh, tình thương yêu vô bờ, tất cả để dành cho loài ăn cỏ ạ!
9-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét