MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

DIÊM TÒA XỬ TỘI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

       Cọp quan, Cáo lính, đều là loài ăn thịt. Chết, cả hai bị điệu xuống địa ngục tra xét về tội tàn hại sinh linh.
            Diêm chúa thăng đường xét xử, tuyên bố Diêm tòa công minh, kẻ có tội tùy nặng nhẹ đều phải chịu trừng phạt. Xong đập bàn quát hỏi:
            - Cáo kia, mỗi ngày mày giết hại bao nhiêu sinh linh?
            - Dạ con ăn khoảng vài trăm gam, chưa tới một phần tư kí tôm cá.
            - Không hỏi kí, ta chỉ hỏi ngươi giết hại bao nhiêu con mà thôi.
            - Dạ khoảng dăm bảy con nho nhỏ ạ!  
            - Như vậy, mỗi ngày ngươi đã hại chết 5- 7 sinh linh. Còn cọp kia, mỗi ngày ngươi hại bao nhiêu sinh linh?
            - Dạ con ăn thịt một con nai ạ!
            - Như vậy ngươi đã hại chết một sinh linh.
            Nay bổn tòa tuyên:  Mỗi ngày hại năm đến bảy mạng, Cáo kia đã giết hại quá nhiều sinh linh, phạm tội đại ác, nay đày xuống tầng địa ngục thứ mười tám chịu cảnh lóc da lẻo thịt. Còn Cọp tuy giết hại sinh linh chỉ bằng một phần nhỏ của Cáo nhưng vẫn là có tội, bổn tòa không tha bổng được mà đày vào tầng địa ngục thứ nhất để lo tu tỉnh, chuẩn bị tái sinh lên trần.
            Cáo thấy bất công, kêu:
- Cọp xực một ngày mấy chục kí thịt thì xử nhẹ còn Cáo tôi ăn ngày chưa đầy một phần tư kí lại xử nặng, như thế là không công bằng.
Bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa nhém miệng lôi khỏi vành móng ngựa kéo đi, Cáo ú ớ vùng vằng thì bị xỉ vào mặt:
            - Ở đây người ta tính đơn vị con chứ không phải kí, chỉ nhà ngươi không biết đấy thôi chứ lão Cọp đã chạy lo trước cả rồi. Ngươi cứ tưởng âm ti  là công bằng ư, nói cho mà biết, tòa án nào chẳng bị  "tà ám", tòa thiên giới tòa dương tòa âm gì cũng vậy cả thôi!

10- 2016

1 nhận xét:

  1. 15 tháng 10, 2016Facebook- TrieuChau Nguyen, Trung Le and 4 others 2 shares
    22 tháng 7, 2018Phung Le, Vien Lac Vien and 2 others
    Vien Lac Vien Tòa nào cũng thế thôi, đều có cửa hậu hết..
    5-10-21,33L, 7bl, 1cs
    Nhat MinhCác nước phát triển:Nếu để dân đói “phải ăn cắp đồ ăn” thì lãnh đạo nơi đó bị kỷ luật… Có vụ án ở Mỹ cũng “ăn cắp bánh mỳ, với lý do lấy cho bà… gd quá nghèo…” Thẩm phán xử thật “NHÂN VĂN” cả phòng xử án đều “Tâm phục - khẩu phục”. VN bao giờ có được …. 😢
    Hà Nguyễn Đầy tớ xử khác chủ chứ sao. Chủ cướp bánh mì còn tớ thì chỉ lợi dụng chức quyền sai phạm có mấy nghìn tỷ thôi mà. Cướp khác sai phạm tội nặng hơn cho dù cướp bánh mì.
    6-10-21,24L, 9bl, 1cs
    17-12-22,50L, 12bl, 4cs
    Trang VHMN, 25L, 16bl, 6cs
    TLKT, 25L, 6bl, 3cs

    Trả lờiXóa