MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Giặc THÔNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Dốt được xem là một loại giặc thế nên từ sau 1945, người ta có phong trào diệt giặc dốt bằng cách xóa nạn mù chữ.
Ba Tam Giác nói đến đây thì Sáu Lục Lăng xen vào:
            - Giặc dốt nguy hiểm nhưng không nguy hiểm bằng giặc thông.
            - Hết giặc rồi sao mà  lại có chuyện giặc thông?
            - Thế mới “lọa”. Này nhé, người ta học bảy năm mình chỉ mất ba tháng bổ túc là có trung học, chỉ ghi tên mà đủ bằng nầy bằng nọ kể cả thạc sĩ tiến sĩ, không thông sao? Có tay cả đời chẳng thèm đọc một quyển truyện, viết chưa sạch nước cản vẫn có đại học văn. Có kẻ chẳng cần học một giờ tiếng Anh vẫn có đủ chứng chỉ A, B, C Anh văn, thậm chí cả bằng tiến sĩ ngoại bên Úc bên Mĩ, không thông sao?
            Chưa nơi nào trên thế giới mà trong giới cầm quyền có nhiều giáo sư tiến sĩ hoành tráng  đến thế, thậm chí người ta còn đòi tiến sĩ hóa đến cán bộ cấp phường nữa, không thông sao?
- Nhưng sao gọi là giặc?
            - Thông quá, không học cũng biết nên chi bất chấp kĩ thuật công nghệ đi rước máy móc tàu bè phế thải về. Thông quá nên bất cần tính toán, cứ đổ hết tiền của làm tập đoàn này tập đoàn nọ để rồi nước chảy lá môn chết chôn không được, đổ tiền đầu tư ở nước ngoài thì lỗ lã bỏ của chạy lấy người. Thông quá nên đổ hàng chục nghìn tỉ ra chống ngập để ngập nặng hơn.Thông quá nên chỉ cần dùng cốt tre cũng đổ bê tông được. Thông quá nên một cái đinh vít làm không nổi. Thông quá nên bịt tai bất chấp, cứ phá rừng khai thác bô xít, phá rừng làm thủy điện bất kể gây thủy hại, xây nhà máy rồi cho xả thải làm sông thúi biển chết.
            Không thông sao dám vỗ ngực xưng đỉnh cao trí tuệ loài người, chỉ cần mo cơm quả cà và tấm lòng người cộng sản cũng đủ vắt đất ra nước, thay trời làm mưa, sắp đặt lại giang san. Thông quá, bất chấp trời đất,  Thằng trời đứng qua một bên- Để cho nông hội ta lên làm trời.
            Hai Vành Khăn nãy giờ ngồi im, tức khí:
            - Thực ra giặc thông này  cũng chỉ là một loại giặc dốt biến tướng. Thông quá hóa...
            Tam Giác và Lục lăng đồng thanh: 
            - Ngờ...u...!

9- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét