MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Công đức CHỊU CHƠI

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
            Trận liên hoan chiêu đãi vừa xong, khách khứa lục tục lên xe, giám đốc doanh nghiệp nhà nước Huệ vương lỉn xỉn hỏi Thập Bì:
            - Ngươi có nghe khách khứa cho ta là người như thế nào không?
            - Dạ họ cho là thủ trường ngon lành, chịu chơi, chơi đẹp với khách khứa hết cỡ.
            - Như vậy cái công đức chịu chơi của ta sẽ góp phần vào sự hưng thịnh của công ti, ngươi có đồng ý như vậy không?
            Thập Bì ngần ngừ. Huệ vương giục. Thập Bì nói:
            - Dạ, thủ trưởng có tha lỗi tôi mới nói.
            - Ngươi cứ việc nói thẳng nói thật!
            - Dạ, cái công đức ấy rồi cũng làm cho công ti sớm sập tiệm ạ!
            - Công ti sập tiệm, ngươi nói chơi đấy chứ?
            - Hạ cấp đâu dám nói chơi. Công ti làm ăn chưa nên nổi gì mà đã nổi đình nổi đám đãi đằng khách trên khách dưới khách trong khách ngoài tới hàng chục triệu liên tù tì thế này thì công ti chắc mẻm tiêu tùng.
            Huệ vương nổi giận:
            - Sao ngươi dám lợi dụng nói thẳng nói thật để lộng ngôn. Ta đãi đằng là cách thả tép câu tôm nhằm thu hút anh em đối tác năm châu bốn biển để thiết lập quan hệ đầu tư kinh doanh. Có “xực” mới vực nổi kinh doanh chứ! Ngươi hãy trố mắt lên mà xem!
            Quả nhiên, nhờ cái công đức chịu chơi của Huệ vương mà không bao lâu công ti cũng dãy đành đạch rồi cắt hộ khẩu về chầu Diêm chúa.

1 nhận xét: