ảnh internet
Voi, trâu, dê, nai và thỏ được các loài đề nghị lên để chúa
rừng khen thưởng. Ngó thấy tên voi, ông cọp hừm một cái:
- To xác ăn dẫm nát rừng lại
còn dám coi thường lấn át uy danh ta. Gạt!
Trâu cũng bị gạt lí do ương
bướng có khi còn dám chống cự lại. Đến tên dê nai, ông cọp vui ra mặt và quyết
định khen thưởng lí do: Dê nai hiền lành, thuần tính, năng sinh đẻ tạo ra nguồn
của cải chất lượng cao cho rừng.
Thỏ nghe dê nai nhờ năng sản
xuất mà được khen thưởng còn mình bị gạt
thì khiếu nại bảo mình sinh sản gấp nhiều lần, năm gần chục lứa, lứa bốn năm
con sao không được khen. Cọp nghe, nhổ bãi nước bọt khịt mũi:
- Cỡ ngươi hả, về nói bọn chồn
cáo chúng nó khen thưởng cho.
2011vl
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét