MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Cơ chế VUA

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
          Tào học sĩ mách với Đạo Quang hoàng đế nhà Thanh:
            - Tiệm ăn Phúc Hưng ngoài cửa cung có món đậu hũ gan heo ăn ngon lắm, giá lại rẻ.
            Đạo Quang hoàng đế hỏi:
            - Món này trẫm chưa được nếm, giá bao nhiêu một bát?
            - Chỉ 40 đồng thôi.
            Đạo Quang nhảy cẫng lên sung sướng, ra lệnh cho nội giám từ hôm sau bỏ hết cao lương mĩ vị, chỉ cần một bát đậu hũ gan heo là được.
            Hôm sau, ngự thiện dâng lên, Đạo Quang hoàng đế ăn, khen ngon, hỏi bao nhiêu một bát thì nội giám trình một bảng chiết tính: Mua giàn mổ, giết một con heo, mua đậu, thuê người làm, mua nồi niêu soong chảo, dao mổ, bếp lò, than củi, gia vị mắm muối… Tổng cộng 2.525 lạng bạc, tính ra 25.250 đồng tiền.
            Đạo Quang tái mặt, mắng:
            - Hỏng bét!
            Rồi lệnh cho nội giám mỗi ngày câm đồng tiền ra hiệu Phúc Hưng mua một bát. Viên tổng quản thưa:
            - Theo thể lệ tôn tông thì trong cung không được ra ngoài mua thức ăn nấu chín.
            Đạo Quang gắt:
            - Thể với chả lệ, rẻ ngon là được rồi!
            Viên tổng quản nghe xong, rút êm ra ngõ sau, bắt buộc tiệm Phúc Hưng đóng cửa. Xong về tâu lại rằng tiệm đó kinh doanh lỗ lã đã đóng cửa, chung quanh không còn nơi nào bán nữa.
            Tào học sĩ nghe chuyện, thở dài:
            - Ôi cơ chế vua, đến vua còn chịu thua thì thá gì thứ như ta!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét