Ảnh internet
Giờ giải lao, tam giáo Ất, Bính, Đinh bàn luận.
Giáo Ất: - Mấy ổng làm
cải cách gì mà cải cách hoài vậy?
Giáo Bính: - Thì cải
cách đưa ra rồi có cãi cọ. Cọ cãi cách này cách nọ, cách cái này cải cái nọ, cụ
nọ một cách, cô kia một cách, lùm xùm không ổn thì cải cách tiếp.
Giáo Ất: - Nhưng cải
cách kiểu này liệu có còn tình trạng vài ba năm lại cải một cách, và ba năm lại
cách một cái nữa không? Nói trước để thầy biết đường mà dạy, trò biết đường mà
học còn phụ huynh biết đường mà chạy nữa chứ!
Giáo Bính: - Không dám
chắc, chỉ biết rằng: Có cải cách thì có cãi cọ. Cãi cứng- có, cãi càn- cũng có,
có cách cụ, có cách cô, cãi cách này cãi cách kia, còn cách cái cách cải cách,
còn cãi cái cách cải cách, còn cãi cái cách cãi cọ…
Giáo Ất: - Ông nói gì
lùm xùm, cứ cách cái cải, cãi cái cách, lùng bùng cái đầu, lùng nhùng dây dưa chẳng
hiểu ra làm sao nữa. Cạch!
Giáo Đinh nãy giờ vòng
ngoài ngồi nghe, vỗ tay tâm đắc:
- Đó, đó mới là cải
cách!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét