MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

AI RÀNH SẾP NHẤT ?


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
 Kết quả hình ảnh cho TÀI XẾ CỦA SẾP
Kháo chuyện, Tư Lao công đố Ba Tạp vụ xem ai là người rành sếp nhất. Ba Tạp vụ bảo là cấp trên sếp, có rành có hiểu mới cất nhắc trao chức trao quyền.
Tư Lao công trề môi:
- Có mà người ta rành cái phong bì sếp gửi chứ rành sếp hả, sức mấy!
- Thế mấy vị phó, vị phòng sát cánh là người rành sếp nhất?
- Hồn ai nấy giữ, nín thở qua  truông, ngậm miệng ăn tiền, thủ thế giả bộ với nhau, biết gì nổi.
- Thế chắc sếp bà là người rành ổng nhất?
- Đã rành thì làm gì có chuyện vụng trộm bỏ cơm mê phở mà ra cảnh hậu phương hỗn chiến tiền phương gây hậu quả nghiêm trọng tai tiếng rùm trời.
- Sếp theo học nhiều lớp, bằng biếu đầy người, chắc những nơi, những người giáo dục giảng dạy là người biết rõ sếp nhất.
- Học giả, bằng giả, trò giả  bộ có trường thật thầy thật dạy thật sao mà rành với rọt.
Đưa bao nhiêu cũng bị gạt,  Ba Tạp vụ coi mòi bí, Tư Lao công chắc nịch:
- Tay tài xế rành sếp nhất.
Ba Tạp vụ gạt đi:
- Phải nói ngược lại, sếp rành tay tài xế nhất vì thầy trò cận kề, tài ngồi trước sếp ngồi sau, nhất cử nhất động đều bị theo dõi, ổng rành nó nhất.
Tư Lao công cười khẩy:
- Bởi ngồi sau nên ổng chỉ thấy bề lưng, mặt hậu đâu có thấy mặt chính mặt tiền. Chính tay tài xế mới là người rành sếp nhất. Này nhé! Không địa chỉ mật nào sếp tới mà y không thạo, không đối tác trong bóng tối nào của sếp mà y không rành, không em út nào của sếp mà y không biết, không địa chỉ nào, không trò nào  trong xe ngoài xe mà qua mặt được y.
- Sao hay thế, nhờ y có gương chiếu hậu hả?
- Gương chiếu hậu chưa đủ mà phải có kính chiếu yêu.
4/10

1 nhận xét: