MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

VẼ GÌ KHÓ


TIỂU TỬ VĂN

Ảnh internet
          Tiếp một nhà danh họa, trong câu chuyện nghệ thuật, Tham Hạm hỏi:
          - Vẽ chó ngựa khó hay dễ?
          Danh họa đáp gọn lỏn:
- Dễ.
          - Thế vẽ ma quỷ khó hay dễ?
          - Cũng dễ.
          Hạm ngạc nhiên:

          - Ủa, sao thứ nào ông cũng bảo dễ, vậy vẽ gì khó?
          Danh họa giải thích:
          - Chó ngựa là vật hữu hình, ai ai cũng thấy, đến đứa trẻ con còn vẽ được, khó gì! Còn ma quỷ là loại vô hình, cứ ra chỗ hàng mã là có đủ cỡ đủ loại, người ta mua để đốt chứ không phải để ngắm, hơn nữa chẳng ai thấy ma quỷ nên vẽ sao chẳng được, dễ ợt!  Chỉ có thứ vừa hữu hình vừa vô hình, nửa ma quỷ nửa chó ngựa là khó vẽ.
          Nghe đến đây, như chạm nọc, Hạm phát bẳn:
          - Bộ ông muốn ám chỉ ta đó à?
          Nhà danh họa bình tỉnh:
          - Ồ ra thế, thưa ngài, điều này ngài tự nói ra chứ không phải tôi ấy nghe!
         

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Quoc Viet Phan, Hong Donhu and 7 others

    Lê Hương Phụng Ông họa sĩ mắc tội hình sự vì đã đưa thông tin làm cho người khác hiểu lầm là mình đang nói họ, nhưng câu cuối nầy rất hay có thể dùng để tranh luận tại tòa!

    Trả lờiXóa