MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

CẤM NHẬP


TIỂU TỬ VĂN


              Người nước Tề qua nước Vệ tính chuyện nhập cư để làm ăn nhưng bị chặn lại, đuổi đi, không cho nhập. Người đó nói :
              - Tôi nghe trong kinh dạy rằng khắp thiên hạ đâu cũng là giang sơn nhà Chu, nước Tề nước Vệ thì đâu cũng là đất nhà Chu, tôi người Tề tức cũng là người  nhà Chu, sao tôi không  sinh sống tại nước Vệ được. Người xét hỏi nghe lập luận có lí nên phải để cho nhập, không làm khó dễ nữa.
              Quan đầu lĩnh Đà Phố tên Bá Đạo nghe được liền hằm hằm:
              - Cho nhập đó là chuyện xửa chuyện xưa đời nhà Chu  nhà Chù  đâu bên Ngô bên Tàu còn cấm tiệt là chuyện nảy chuyện nay thế kỉ hăm mốt ở Đà Phố nước Việt hẳn hoi. Nên nhớ là Đà Phố là xứ sở ta, nằm trong tay ta, có tiền mà tới du lịch mua sắm thì ô kê xin mời, còn các ngươi nhất là bọn khố rách kia phải tránh xa ra, không thì cho xe xúc thẩy trả về bản quán, cút cho khuất mắt rảnh nợ để ta xây dựng thành phố văn minh đáng sống! Đừng hòng!

3- 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét