MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Nhiệm vụ BỘP... BỘP... BỘP...


TIỂU TỬ VĂN

Ảnh internet

Sếp đăng đàn diễn thuyết, bọn Tai, Mắt, Tay, Sọ Dừa bàn bạc nên ứng xử thế nào cho sếp vừa lòng.

          - Tai cho rằng phải im lặng lắng nghe cho sếp vui, đó là điều quan trọng nhất.
Mắt bảo phải chăm chú nhìn lên, không được lim dim ngủ gật, ngó ra ngoài hoặc chơi game dưới gầm bàn, đó là vấn đề then chốt.
 Sọ Dừa cho là phải thường xuyên gục gặc như tán đồng như tâm đắc làm sếp hưng phấn, đó là khâu trọng tâm.
Tay Mặt bảo ghi chép là thiết yếu, đó là chức năng nhiệm vụ của mình. Biết tỏng cũng phải ghi, ghi cả cái không đáng ghi, càng nhiều càng tốt, ghi liên tục thường xuyên để biểu tỏ ý thức chấp hành, cốt lõi vấn đề là đó. Nói rồi chê Tay trái vô dụng, chẳng nên công cán gì.
Tay trái  hậm hực:
          - Nên nhớ rằng nghe không không biết, ghi  không không cần, muốn vui lòng sếp thì phải thường xuyên vỗ tay. Vỗ tay là vấn đề cốt tử chính yếu nhất, liệu một mình Tay mặt nhà ngươi có đảm đương được nhiệm vụ bộp… bộp… bộp… trọng đại đó không?
          Cả bọn phải thừa nhận  vai trò không thể thiếu của Tay trái trong cuộc đại sự này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét