MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

DỮ KHÔNG BẰNG HIỂM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Y định theo nghiệp cán bộ, tới hỏi kinh nghiệm quan hệ ứng xử trong cơ quan đơn vị, Tử Văn chưa nói ngay mà hỏi vòng vèo:

            - Ngà voi, sừng trâu so với nanh vuốt cọp beo, nọc rắn rít bên nào đáng sợ?

            Y mau mắn:

            - Bên nào cũng đáng sợ vì có thể làm chết mình.

            - Nhưng bên nào đáng sợ hơn?

            - Ngà sừng tuy đáng sợ nhưng chưa đáng sợ bằng  nanh vuốt, nanh nọc.

            - Vì sao?

            - Vì sừng trâu ngà voi tuy mạnh mẽ to lớn nhưng lộ hẳn ra ngoài mình biết mà tránh trút còn nanh vuốt cọp beo, nọc  rắn rít  nhỏ nhoi giấu kín trong miệng trong chân, khó thấy khó biết khó đề phòng.

            Tử Văn gật đầu:         

            - Dữ đáng sợ nhưng  không bằng hiểm. Đi làm việc nhà nước, thấy mấy đứa hung  hăng bọ xít làm tàng làm oách, bọn này dữ nhưng thường thì bụng để ngoài da, tâm tính dễ lộ, đáng ghét thật nhưng  chưa thật đáng sợ. Sợ nhất là mấy  đứa ỉm im vui buồn không lộ, coi chừng  lụt lịt địt ra khói đấy. Càng đáng sợ hơn với bọn miệng nam mô bụng bồ dao găm, bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không dao. Không đề phòng cảnh giác mà tin vào bọn hiểm này là chết!

            Nghe rùng mình, lòng dạ y bỗng rối bời bời.

 

3-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook,27-3-21,15L, 1cs
    8-8-21,37L, 2bl, 5cs
    Sydpng Nguyenvansy Những người ngã ngựa , nhưng có luật lệ ,trong bộ luật tự xử ! có ai biết điều này ?

    Trả lờiXóa