BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Rục rịch vào
đợt kiểm điểm, gặp ai sếp cũng làm bộ
tươi cười nhưng rồi ngồi thừ
ra, bần thần lo lắng. Căng thẳng quá, phải gọi trợ lí Luột vốn là
chuyên gia bôi trơn chữ nghĩa vào dặn
việc. Sếp bảo kiểm thảo tới nơi, chú mày
phải giúp anh bản tự kiểm làm sao cho dễ nghe dễ luột, êm dầm mát mái qua
truông. Trợ lí Luột đi một đường thăm dò:
- Mình cố
gượng người ta mới đánh chứ bây giờ mười
phần nhận khuyết cả mười thì người ta sẽ cho qua, đó là cách chịu nhũn, giả thua
để an toàn, an toàn mới có cơ hội phản đòn khi cần thiết.
Sếp gạt đi:
- Phơi trần
trăm thứ khuyết mà không có lấy một chút ưu khác gì sắm cái thòng lọng tự thò
đầu vào rồi đá luôn ghế. Đừng có xúi dại!
- Thế ưu ba
khuyết bảy?
- Khuyết đè bẹp ưu, bị thương nặng, không chết cũng
ngắc ngư.
- Thế ưu
khuyết năm hòa?
- Chắng có
một chút gì hay ho tích cực sao mà lãnh đạo, năm hòa là 5-5 kể như tự xác định mình là
con số không.
- Thế ưu bảy
khuyết ba?
Sếp ngần ngừ:
- Còn nặng
quá, lỡ bị chúng bồi thêm thì thoát sao nổi
Trợ lí đáp
chắc nịch:
- Bảy trừ ba
còn lời tới bốn lận. Cái món ưu thì tán ra cho dài, lời lẽ chắc nịch như đinh
đóng cột. Còn món khuyết điểm ta chỉ ghi chung chung những khuyết điểm muôn
thuở mà ai lúc nào cũng mắc phải, hơn nữa, ghi dưới dạng lời khuyên hoặc ngôn
từ lấp lửng vô thưởng vô phạt nào chưa thật sâu sát, nên sáng tạo, còn nể nang
chần chừ, lẽ ra nên … đôi khi còn…
Sếp bùi tai, giao hẳn cho trợ lí
chấp máy, lại kín đáo nhá thêm:
- Nếu được thì
copy lại bản tự kiểm của mấy cớm trên để tham khảo cho chắc cú. Nên nhớ phải bí
mật đến giờ G.
Trợ lí Luột dạ
một tiếng rồi gấp rút đi thi hành trọng trách.
9- 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét