MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

ÚM BA LA TA BẦU TA

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Hai Thợ Đụng xoa tay:

            - Ai làm chủ tịch nước, ai làm thủ tướng, ai làm chủ tịch quốc hội đã được  sắp xếp xong xuôi rồi đó.

            Ba Phụ Hồ chưa tán thành:

            - Mới trong đảng, còn phải quốc hội nhất trí mới được. Chỉ là khâu  bước đầu, còn bước nữa mới đúng đủ quy trình.

            Thợ Đụng khịt mũi:

            - Đưa ra bầu bán cũng chỉ  cho đủ lệ bộ chứ đã chọn đưa ra là chắc bắp, trật đâu nữa mà lo.

            Phụ Hồ hỏi vặn:

            - Nếu trung ương giới thiệu mà không bầu thì sao?

            Thợ Đụng hừm một cái:

            - Không bầu  là chưa tin tưởng, chưa chấp hành chủ trương, là mất lòng tin.  Nên nhớ, mất gì thì mất chứ mất lòng tin là mất tất cả đấy. Nói ngừa thế thôi chứ chuyện thất cử là điều không thể xảy ra vì đảng ta sáng suốt tài tình, đã đưa người ra thì chắc bắp đậu chứ làm gì có chuyện trượt. Phải quán triệt trúng cử, nhiều người ra tranh một chức thì sợ rớt chứ một người tranh  một chức, ta bầu ta chứ  bầu cho ai nữa mà sợ trượt, rỗi hơi ngồi đó lo bò trắng răng.

 

3-2021

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét