MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

DO TỪ CÁI LÒ TẬP THỂ XHCN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Cái mồm leo lẻo con người mới XHCN thế nhưng hắn ranh ma xảo quyệt, thủ đoạn  độc ác, tham lam vô độ. Ngạc nhiên vì sao nhỏ chí lớn  được tu dưỡng rèn luyện trong lò liêm chính chí công vô tư, trong tinh thần vì tập thể, chống chủ nghĩa cá nhân mà hắn  lại cá nhân chủ nghĩa, hắc ám tham tàn vậy.

            Đáp rằng do được tôi luyện trong cái lò tập thể mà ra.

            Thắc mắc rằng trong lò tập thể thì phải đoàn kết, hi sinh cống hiến, sao lại cá nhân tham độc thì được bảo:

            - Ăn riêng  làm riêng của ai người đó dùng thì không có chuyện, sinh chuyện là do ăn tập thể, làm tập thể, của cải chia chác tập thể, sinh hoạt tập thể… mà ra. Thức ít người đông, ăn tập thể thì nơm nớp mất phần, tìm cách tranh phần, giành từng miếng ăn. Làm tập thể sinh tị nạnh, dựa dẫm tránh nặng tìm nhẹ, chung sinh chạ… Phân phối chia chác tập thể thì tìm cách giành giựt chôm chĩa, móc ngoặc…Đi làm việc  nhà nước thì tìm cách tham ô biển lận...

            - Nhưng người ta luôn dạy  tập thể đoàn kết mà…

            - Bằng mặt không bằng lòng, khẩu hiệu đoàn kết chỉ là ngụy trang còn thực chất là đấu tranh loại trừ. Đó là nơi tranh quyền đoạt chức, băng bè phe cánh, thế lực này  hăm he kìm hãm thế lực kia. Định kì phê bình kiểm thảo ư, không chuyện cũng phải soi cho ra chuyện, ngươi động đến ta ta sẽ không tha cho  ngươi, tìm cách bới móc  khuyết điểm, truy lùng vết tích,  thu thập bằng chứng sơ sót, cài sẵn để có cơ hội là đấu. Tập thể là nơi cá nhân phe nhóm rình mò cấu xé nhau ác liệt. Chính cái lò tập thể đó đã sinh ra chủ nghĩa cá nhân hung hiểm thối tha hư hỏng nhất.

 

3-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook,19-3-21,26L,4 lượt chia sẻ
    Hy VoTừ đấy mà ra nên vừa hồng vừa chuyên!
    Bây giờ kinh tế thị trường kéo theo đoàn tàu định hướng nữa thì càng phát huy những gì đã được rèn luyện.
    Hoàng Thủy ĐiệnKhẩu hiệu để lừa phỉng
    Quang Thuan Nguyen Dinhchung no yeu trung thanh va bao ve che do nay cung vi dieu nay ca day
    Lam Huu ToanLòng tham con người là bất diệt. Làm gì có vụ tự phê bình, tự kiểm tra.....
    5-8-21,33L, 3bl, 1cs
    Thoai Tran Mồm leo lẻo học thầy, nhưng cứ mỗi lần liên tưởng cái xác nằm đó, sợ vãi đái, học khg vô
    Hoang Văn Liễn Tôi nghe nói cái gì không có mới ra sức tuyên truyền

    Trả lờiXóa