MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

HIỀN DỮ ÁC

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Cẩu Tử theo học đạo làm quan, Khuyển Sư hỏi:

            - Hiền tài là nguyên khí quốc gia, chưa nói đến tài, chỉ nói hiền thì hiền cỡ nào mới có thể làm quan?

            Cẩu Tử kể một lô một lốc hiền nào hiền hậu, hiền đức, hiền từ, hiền hòa, hiền thục, hiền nhân, hiền triết, hiền khô, hiền như cục đất, hiền như bụt, hiền như ma-sơ và hỏi hiền như vậy làm quan được chưa.

            Khuyển Sư trề môi mỉa:

            - Hiền như bụt thì vào chùa cho thập phương cúng vái, hiền như ma-sơ thì  vào dòng tu làm phước, hiền như cục đất chỉ để người ta  cuốc ném. Hiền thì bị đè đầu cỡi cổ chỉ có nước làm dân  còn làm quan là  phải đè đầu cỡi cổ thiên hạ chứ!

            - Không lẽ chọn kẻ dữ làm quan?

            - Nên nhớ, đã nói hiền tài là nguyên khí quốc gia, trọng trách quốc gia phải giao cho những người này, không dùng để mang tiếng bất nhân sao.  Phải dùng hiền, có điều hiền đây là hiền dữ ác.

            - Hiền dữ ác là sao?

            - Là lụt lịt nghe địt đã dạ nhưng cũng lụt lịt  địt ra khói, miệng dạ bẩm mà có gang có thép, mồm khiêm tốn đó nhưng hét ra lửa cũng đó, tụng niệm nam mô đó nhưng nanh nọc cũng đó… Là bộ tịch hiền từ mà tâm tánh dữ ác, là cọp giả nai, sói lốt cừu… Là sói cầy hiền từ ngoắt đuôi liếm láp chủ nhưng  sẵn sàng  nhào vào sủa táp cắn xé người khác… Hiền dữ ác là vậy!

 

2-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét