ảnh internet
Ông cách mạng ào vào giương cờ chống tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, rần rộ “tước đoạt của kẻ đi tước đoạt”, trưng thu, tịch thu, tập trung cải tạo… Thằng người bị xem là ma cô đĩ điếm, bị quy là ôm chân đế quốc, phản động bị đẩy vào đường cùng, phải trốn chui trốn nhủi, bỏ hết cửa nhà của cải, vượt biên vượt biển thoát ra nước ngoài. Ông cách mạng gom tất.
Thằng
“phản động” sất bất sang bang trốn ra được nước ngoài, cũng may toàn mạng liền lao vào cày, thời gian sau thì cuộc sống
ổn định, tích cóp đồng đô gửi về mỗi năm hàng chục tỉ. Từ tên
“phản động trăm chiều” thành “Việt kiều
yêu nước”, “khúc ruột nghìn trùng”, mang quốc tịch Mỹ mà yêu nước ta.
Ông cách mạng từ vô sản nhờ tước đoạt mà có, nhờ chức quyền lên hàng đại gia, từ vô sản thành tư sản đỏ, tiền của vô số liền tìm cách tuồn ra nước ngoài tậu nhà mua xe, mua cổ phần cổ phiếu ngân hàng ngoại. Từ ông cách mạng ra rả yêu nước ta thành ra thằng cha yêu nước Mỹ.
Sự tình vậy đó, một thằng đổ tiền về, một thằng tuồn tiền đi, hỏi thằng nào tốt hơn thằng nào?!
3-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét