MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

BÁN MỒM NUÔI MIỆNG (CHO THUÊ MỒM)

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Lão vốn là cán bộ  chức sắc về hưu. Thuở còn tại chức, lão vào hàng kẹ ai nghe cũng ớn nhất là cái món  siêng nói, nói dài nói dai nói dở nói dại thế mà nơi nào cũng đăng đàn thuyết giảng. Nghe lão, đàn ông muốn thút, đàn bà  có khi  té cả ra quần.

            Giờ lui về hang, tưởng tắt đài nào ngờ loa lão phát càng dữ. Lão chê  mọi thứ, lên án gay gắt nạn tham nhũng,  phê phán quyết liệt mọi chuyện từ trung ương đến cơ sở, ngành nào chức nào cũng bị lão cho lên thớt xắt tối đa.

            Hỏi sao trước tán nay phán, trước nói khác nay nói khác ngoặt  trăm tám chục độ vậy, lão tỏ vẻ mắc cỡ rồi bảo:

            - Trước mình phải nói theo người ta, nói cho đúng  chủ trương đường lối quan điểm lập trường, bảo sao nói vậy. Còn nay mình nói sự thật, nói theo sự suy nghĩ của mình.

            Có người nghe chuyện mỉa: Hóa ra vì chức danh lợi lộc  mà lão đem mồm cho thuê, đưa cái mồm mình cho kẻ khác xài, khác gì trôn đĩ đem bán cho  người ta chơi. Nay hết thời mới vợt lại, mồm toe toác cả không còn lành lặn như xưa, tội nghiệp!

            Có người  lại bảo: Mồm bị xài quá đát te tua nhưng dù sao lão này vẫn còn giữ lại, hơn lắm kẻ đem mồm cho thuê đến cuối đời bị quăng trả cũng không chịu lấy lại mà tự nguyện hiến luôn cho người ta.  Cái mồm rách nát thối tha, già đầu vẫn ngu trung, đến đâu cũng leo lẻo tán tụng sáng suốt tài tình, ngợi ca công ơn vô hạn, dẻo quẹo như cái mồm bọn dư luận viên mạt hạng rẻ tiền, thấy tởm.

 

3- 2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 4-3-21,36L,5 lượt chia sẻ
    Hy Vo Trước, còn tại vị, nói để kiếm bổng lộc, nói để làm giàu! Nay về với vợ, đâu dám ăn tục nói phét, cứ giữ cái thói đó, có ngày vợ đấm vỡ quai hàm, nghỉ húp cháo. Vì vậy phải giác ngộ cách mạng nên chả dám múa lưỡi nữa. Loại này quê tôi đầy!
    20-6-21,30L, 2cs

    Trả lờiXóa