TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Càng Cua bực dọc bảo không biết thói ba hoa xuất từ đâu. Cá Ngạnh bảo xuất từ vô học, người ta bảo xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ, thùng rỗng kêu to, óc bò tự cho là thông thái, coi trời đất bằng vung, xem thiên hạ dưới tầm của mình, tới đâu cũng hăng phán biểu hiểu dụ.
Rồi kể một số chuyện:
- Một ông làm thủ tướng lâu nhất thế giới được xem là nhà văn hóa lớn nổi tiếng với phát biểu chập mạch rằng một kí rau muống bổ dưỡng bằng một kí thịt bò. Lãnh đạo quản lí mà suy nghĩ nói năng thế này hèn chi dân ăn rau muống xanh ruột, lạy ông mớ bái!
- Một lão ba lăng nhăng khoái hôn gái được phong anh hùng, tôn làm quốc sư khuyên nên chọn hoa mào gà làm quốc hoa, lão đâu biết rằng dân gian từ xưa đã dùng từ mào gà chỉ một loại bệnh ở cơ quan sinh dục nam. Anh hùng nói năng như anh khùng, không biết anh nào đây?
- Một tay lom lem khoác áo tiến sĩ làm trưởng phòng thương mại huênh hoang rằng tư tưởng kinh tế của bác Hồ là hàng đầu của kinh tế thị trường hiện đại, không thua kém kinh tế thị trường của Harvard hay các trường đại học nào khác. Y học bao nhiêu, đọc bao nhiêu, nghiên cứu cỡ nào mà ba hoa xích đế kiểu quán thông thiên hạ, gồm thâu tri thức thế giới như vậy. Rõ cóc lác!
- Một tên lóp lép gặp thời tót lên ghế thống đốc ngân hàng ra trước quốc hội vênh váo rằng giữ ổn định tiền tệ là công lớn của mình, chỉ cần xin nửa giải Nobel kinh tế. Giải Nobel tặng cho những người đạt thành tựu học thuật hàng đầu thế giới, tọp tẹp như y cũng làm bộ khiêm tốn xin nửa giải. Cũng tay này, sau một thời gian nhảy vào bộ chính trị rồi bị kỉ luật về cái gọi là ổn định tiền tệ mà y từng khoác lác. Láo lếu chưa!
Càng Cua thắc mắc mấy thứ khoe khoác ba hoa này từ đâu ra, Cá Ngạnh chắc nịch:
- Từ quan niệm ta vĩ đại, rằng ta có sứ mệnh giải phóng nhân loại: “Ta vì ta ba chục triệu người, Cũng vì ba nghìn triệu ở trên đời” (Tố Hữu), ta cùng Cu Ba, một anh bên đông một anh bên tây bán cầu chia nhau canh giữ hòa bình thế giới. Ta là nhất, “Ta là ta mà vẫn cứ mê ta” (Tố Hữu). Ta là đỉnh cao trí tuệ thời đại. Từ hoang tưởng mà ra cả thôi!
3-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét