TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lão Cớm xuất từ làng, thoát li đi làm quan rồi biệt tăm dạng, nắm chức lớn ở tận kinh kỳ, người ta đồn do mả ông nội ông cố gì đó của lão phát.
Thỉnh thoảng có người xuýt xoa nhắc đến bảo làng xã mình có bậc danh vọng tiếng tăm, đại quan ở tận triều đình, thực đáng tự hào, Lão Làng chỉ phớt lờ, khinh khỉnh:
- Quan với chả cách, thời nào chứ thời này thì nói làm gì!
Có người nghe nghĩ trâu buộc ghét trâu ăn, người ta danh vọng rỡ ràng còn mình không ra gì nên tức.
Gần đây, có người vẫn bái phục, ca ngợi Lão Cớm tiếng tăm lẫy lừng, quyền uy một cõi, Lão Làng trề môi khịt mũi, dị ứng ra mặt:
- Đúng, tiếng tăm dữ lắm! Tiếng thơm chưa thấy mà tiếng thối tràn lan, danh lão ta thúi thủm thúi thum lên đấy! Ngoạm bạo nuốt càn dính dấp tèm lem, chuyến này nghe đâu bị kỉ luật ra rìa thẩy về hang cho làm người tử tế rồi. Không chỉ thân danh lão thúi mà những gì dính dấp đến lão cũng thúi lây. Mong đừng ai nhắc đến cái tên làng ta, đến cái xứ sở khốn khổ này dính với tên tuổi lão ta nữa, nhơ nhuốc xấu hổ lắm!
Và thật, Lão Cớm bị kỉ luật vì gây thiệt hại nghiêm trọng phải thôi chức, về hưu.
Đùng một cái, tin Lão Cớm bệnh nặng, nghe đâu phải tính đến chuyện hậu sự. Lão Làng giật thót, hoảng hốt ra mặt. Hỏi sao thì chua chát:
- Độ rày, mấy lão trung ương sắp đi bụi đều không muốn vô Mai Dịch, cũng không muốn vô Nghĩa trang quốc gia dù có tới vài chục mét vuông mà đua nhau về quê an nghỉ. Nếu Lão Cớm có ý đó thì coi chừng làng ta lãnh đủ. Chỉ còn một khoảnh, xà xẻo hết rồi, giờ phải gánh thêm khu lăng mộ Lão Cớm mất vài nghìn mét vuông thì còn đất đâu để dân cày cấy. Tội nghiệp cho xứ sở này, đã dính thối theo tiếng lão không khéo lại còn treo niêu vì bị lão chiếm đất. Cầu lão đi đâu mà siêu thoát, đừng về gieo vạ cho làng nữa, khốn khổ xấu hổ lắm rồi!
3-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét