MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

LƯƠNG TÂM CHÓ THA MẤT RỒI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Mồng Tơi bảo lén lút ăn cắp của người khác là  phạm tội mức thấp còn tham nhũng là ăn cắp của nhà nước mức độ lớn, tội nặng. Xưa xem là cướp ngày còn nay người ta xem tham nhũng là giặc, tức là bọn phá nước hại dân.

            Bù Ngót thắc mắc rằng thằng Xoài dại dột  ăn trộm mấy ổ bánh mì còn thằng Ổi ăn trộm con vịt, mãn hạn  giam giữ xử phạt không dám chường mặt ra đường, xấu hổ lây cả gia đình dòng họ. Tội chúng nó nặng gì lắm mà xấu hổ khổ thân đến thế.

            Còm  tay Chôm Chôm phạm tội tham nhũng gây thiệt hại  nghiêm trọng, được chiếu cố nên chỉ kiểm điểm phê bình cách chức. Tội nặng thế lẽ ra phải lấy cái quần xà lỏn trùm mặt lại khi ra đường thế mà lão cứ nhơn nhơn, lễ lược nào cũng nghênh nghênh trên hàng ghế quan khách, câng câng hiện diện cắt băng khánh thành công trình này nọ,  thậm chí hội nghị hội thảo còn thò cái bản mặt ra đọc tham luận truyền đạt răn dạy về  cần kiệm liêm chính chí công vô tư… Sao hay vậy?

            Mồng Tơi  chua chát:

            - Vì  bọn thằng Ổi thằng Xoài là thường dân, thằng dân dù hư hỏng nhưng dù sao vẫn còn chút liêm sỉ, còn chút lương tâm, bị lương tâm cắn rứt nên thường áy náy, dằn vặt, ăn năn… Còn  tên Chôm Chôm là quan, được tôi luyện trong  tham trường  bất nhân thất đức lấy xạo bịp làm phương châm, lấy tham nhũng làm chí hướng, lấy cướp của dân làm lý tưởng nên đứt mất dây thần kinh xấu hổ, mặt dày  mày dạn trơ trơ bởi lương tâm của chúng bị chó tha mất từ khuya rồi.

 

3-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 22-3-21,55L,6 bình luận13 lượt chia sẻ
    Nguyễn HoàĐi làm cách mệnh để cống hiến thì còn khuya...
    Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'THẬT LÀ KHä vì PHẦN LỚN NGƯỜI VÀO ĐẢNG CÓ MỤC ĐÍCH MƯU CẦU GIẦU CÓ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ VÀO ĐẢNG ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN'
    Quân Năng NguyễnHaha dây thần kinh ngượng bị đứt từ khi vào deng
    Lua HaiQuan hả Lương Tâm thì thiếu ,Lương Lẹo thì thừa ....
    Hồ HạnhLương tâm của quỷ dữ
    Nguyễn Huy HoàngLàm gì Có lương tâm mà mất
    Hy VoĐạo đức và lương tâm không tồn tại trong quí ngài. Do vậy có đâu mà chó tha, quạ gắp!
    28-3-21,39L, 6 bình luận1 lượt chia sẻ
    Văn Long HưngChó hễ thấy lương tâm ai rớt là hắn tha về, nên nó có lòng trung thành và mến chủ, dù có đập nó vài cây tí xíu mình đi mô về hắn cũg vẫy đuôi mừng.
    Will BlowerSúc vật làm gì có lương tâm nói chi cho mỏi miệng, bọn nó cướp hiếp đập phá đốt giết là giỏi thôi
    Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'CÁC ĐỒNG CHÍ CHIA NHAU ĂN'
    Tuong VuCó chứ, xúc vật cũng có tình xúc vật đấy. Mà cò tình thì có cái lương tâm.
    Tuong VuLương tâm quan lạiRăng nanh chó dại
    Long BaoChó cũng không cần tha.
    15-4-21,25L,2 lượt chia sẻ
    Sen NguyeCon chó còn sống có tình nghĩa mấy thằng quan lại VN
    Hoang Văn Liễn Tôi nghe người ta nói Thương trương như chiến trường, nhưng năm nay tôi thấy Quan trường mới là Chiên Trường
    7-8-21,33L, 3cs
    Hien Nguyen Luong tam tui no bi quy am roi

    Trả lờiXóa