MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

NGỌC HOÀNG LÂM NẠN BOT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Nghe trần gian đổi mới thông thoáng, không còn cảnh ngăn sông cấm chợ như xưa, Ngọc Hoàng phần khởi quyết định xuống thăm.

            Phi thuyền chở Ngọc Hoàng và cận vệ vù một cái xuống đồng vắng, biến thành  chiếc xe con chạy trên đường quê bỗng gặp barie chắn đường, một toán dân quân xộc ra ách lại đưa cao bảng BOT làng, yêu cầu đóng phí.  Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi thì bảo phí đường làng, đường do làng  sửa chữa nâng cấp nên qua phải nộp phí, ở đây, làng nào cũng có lệ này. Chần chừ  chưa tin thì  một vị dân quân  giải thích thêm rằng không những phí đường mà dân đây còn phải đóng  hàng chục loại nữa nào phí môi trường, phí nghĩa địa, phí hôn nhân, phí trâu ăn cỏ… Muốn tham quan danh lam thắng cảnh, lễ bái chùa chiền cũng phải đóng phí, có cả BOT chùa nữa! Nộp đi! Từ đây ra huyện qua năm làng còn năm trạm nữa đấy.

 Định phản đối thì một vị dân quân trẻ tuổi hách giọng: - Ở đây chúng tôi lịch sự giải thích chứ nơi khác  mà bướng bỉnh cự cãi là no đòn, đập bể kính móp xe, đâm xẹp lốp đấy, liệu hồn, nộp không thì nói!

Ngọc Hoàng hốt hoảng chấp hành.

            Lại qua tiếp năm làng, chịu quàng năm ách. Đến huyệnngại không đi cao tốc sợ phí, Ngọc Hoàng lệnh chạy  theo quốc lộ liền đụng ngay BOT.  Ngạc nhiên hỏi rằng quốc lộ do dân đóng thuế xây dựng bảo trì chứ đâu phải cao tốc, tại sao thu phí  thì được trả lời cao tốc thu phí còn đây  thu “giá”. Nộp tiền mua vé, chây ì cự cãi  là gây ách tắc giao thông, chống đối lực lượng sẽ bị cẩu xe tịch thu bằng lái, mua đi!  Ngọc Hoàng định phản đối thì đâu không biết một bầy côn quang vàng xanh tua tủa lủng lẳng dùi cui, lách cách còng khóa ùa ra vây lại. Tình thế thập phần nguy ngập, Ngọc Hoàng gấp rút nộp “giá” xin tha mạng xong hô biến, xe hơi thành phi thuyền vù về trời.

            Nghe kể đến đây, có người không tin, bảo:

            - Chuyện tưởng tượng hư truyền  Ngọc Hoàng dính nạn BOT đâu không biết, chỉ biết người ta tính toán thực tế rằng chi phí chuyên chở nông sản từ thành phố  Hồ Chí Minh đến Hà Nội gấp đôi sang Mỹ vì quá nhiều BOT, thế thôi.

 

2-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-3-21,26L, 7 bình luận3 lượt chia sẻ
    Tuong VuNgoc Hoàng làm BOT cộng sản thu tiền, dân đóng. Chuyện nước Nam chỉ có một kiểu..
    Hy VoNgọc hoàng cũng chả tha! Nghe xong, mặt ngọc hoàng xanh như đít nhái. Thôi về trời cho yên, rủ tây vương mẫu chén đào, nhậu rượu tiên, uống linh đan bồi bổ. Chứ không có ngày nó đấm vỡ quai hàm đấy.
    Tấn Minh LêMạnh thằng nào nấy hốt
    Quang Thuan Nguyen Dinhno la cuop chinh quyen day no duoc phap luat bao ke che chan roi
    Cường KiênTận dụng tối đa
    Ngoc Trung TranNgọc Hoàng gì mà hiền quá vậy, hổng sai Thiên lôi cho chúng nó mỗi thằng một lưỡi tầm cho toi đời

    Trả lờiXóa