MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

CÁCH MẠNG ĐỔI ĐỜI TRIỆT ĐỂ NHẤT


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

         

            Mù U bảo cách mạng là sự kiện chính trị long trời lở đất làm đảo lộn xã hội, lật ngược mọi giá trị, tạo sự đổi đời.  Dừa Nước bảo nói rõ coi chứ phán  chung chung thế ai hiểu cho nổi. Rồi hạch:

            - Với cánh nông dân thế nào?

            - Nông dân xưa  nếu không có trâu ruộng thì ít nhất cũng có mảnh vườn, cách mạng đến lùa vào làm ăn tập thể, góp trâu ruộng vào cho hợp tác xã làm ăn chung, không còn của riêng người nào nữa. Từ tiểu chủ, nông dân trở thành vô sản.

            Hợp tác xã  lụn bại tan rã, từng hộ được chia ruộng cho làm ăn riêng dưới danh nghĩa hợp tác xã. Tuy có ruộng vườn nhưng nông dân chỉ có quyền sử dụng, quyền sở hữu thuộc về nhà nước. Tiểu chủ không đúng, vô sản không phải, nông dân bây giờ chỉ là nửa vô sản, lấp lửng lập lờ, triệt để gì đâu!

            - Với cánh công nhân thế nào?

            - Từ vô sản làm thuê bị tư sản bóc lột, cách mạng vào, công nhân được  mang danh làm chủ nhà máy xí nghiệp, công trường quốc doanh.  Quốc doanh  thua lỗ sập tiệm phải bán cho chủ mới là tư sản, công nhân trở lại phận làm thuê, vô sản hoàn vô sản, chẳng triệt để gì cả!

            - Với bọn tư sản thế nào?

            - Tư sản là đối tượng cách mạng,  bị tước tư liệu sản  xuất, tịch thu vốn liếng, đánh bầm dập te tua, dìm cho hết “ngoi” thế nhưng dựa thời cơ đổi mới  lại tìm cách “ngóc đầu dậy”, nghênh ngang ngạo nghễ dưới danh nghĩa nhà doanh nghiệp. Tư sản lại hoàn tư sản, triệt để con khỉ mốc!

            - Với tầng lớp cán bộ thế nào?

            - Từ trên cối dưới râu, ăn tập thể, ở tập thể, tay không làm cách mạng,  nhân danh đại biểu tiền phong của giai cấp vô sản, nhờ ăn xin (xin nhà đất, xin đủ thứ) mà nên hữu sản. Có kẻ không  những xin mà còn cắp còn cướp của công, làm giặc nội xâm trở thành đại gia  giàu có, mang mác đại biểu ưu tú của giai cấp vô sản mà kì thực là tư sản trá hình, gọi là tư sản đỏ. Từ vô sản trở thành tư sản, chính bọn này  được cách mạng đổi đời triệt để nhất!

 

3-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook,10-3-21,38L,11 bình luận2 lượt chia sẻ
    Will BlowerThế mới gọi là tầng trên, tầng dưới chứ dân nộp thuế cho quan xài mà, thấy Đảng xây lăng tượng đài nghìn tỷ thờ thằng phản quốc hồ chó minh o , chỉ có cộng sản chết mới xây lăng dựng tượng như LÊNIN mao Trạch đông để duy trì chế độ thằng chết cứu thằng sống
    Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết'Mày thấy cái ngu của bọn cộng sản chưa? 5'
    Trần Xuân CầuNew-class : red capitalist.
    Lam Huu ToanÔng chủ và đày tớ phải khác nhau chứ.
    Hang NguyenVẫn còn ca ngợi Đảng ca ngợi chế độ chứ không dám mở miệng nói sự thật
    Ngọc ÁnhTin ngu nghe theo rán chịu trách ai bây giờ ...
    Bạch Thái AnKỹ năng bầy đàn đang nâng cấp
    17-3-21,21L,
    Will BlowerThế mới gọi là tầng trên tầng dưới chứ
    Giai cấp phân biệt rõ ràng tầng dưới là ký sinh trùng súc vật thì cần gì chôn cất tử tế , quan mới cần lăng mộ hoành tráng chứ dân thì manh chiếu rách thì đủ rồi tại tiền đóng thuế nộp quan hết rồi
    Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '8:25 Safari Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ? Hộ nào sang bằng hộ» đàng viên? Dân tình thất đảo bát điên Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi. Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ? Hộ nào sang bằng hộ» đÃng viên? Dân tình thất đão bát điên Đàng viên mặc sức vung tiên Mi chơi 72 9 Comments 16 Shares Like Comment Dianne Nguyen Share Kẻ cướp làm quan dân bân hàn Thắng ngu lãnh đạo mất giang sơn Con đĩ làm quan vận nước mạt Một lũ hại dân đất nước tàn Donlr'
    Hy VoSống khác nhau và chết cũng phải khác nhau. Nhìn ảnh, thấy cũng bình đẳng đấy chứ. Cũng vận chuyển thi hài bằng xe cả. Nhưng cũng có khác nhau tý chút. Một bên xe nhiều bánh, có lính mặc quần áo trắng toát, tay lăm lăm súng ống, lưỡi lê. Một bên bó chiếu, vắt ngang nằm trên xe hai bánh. Tóm lại là chết rồi vẫn đi xe.
    28-7-21,61L,6bl, 10 chia sẻ
    Lam Huu ToanĐầy tớ và ông chủ
    Bạch Thái An Cứu cánh biện minh cho phương tiện
    1-8-21,31L, 3bl, 3cs
    Nguyễn Hiếu TriếtThằng nào chết cũng như nhau , nó có tiền của nó đâu mang theo, thằng nghèo chết thảnh thơi hơn.
    Quang Thuan Nguyen Dinh nhung no dang xu dung dong tien ban xuong mau nuoc mat nguoi lao dong ma no an cap duoc
    Nguyễn Hiếu Triết Quang Thuan Nguyen Dinh : OK, bây giờ mình đánh nó không lại đâu, chỉ có cách bôi dưỡng cho mấy thằng lãnh đạo thuốc bổ sâm Hàn Quốc ,cho nó uống mập mạp lãnh đạo nhân dân VN cho đất nước mau tàn thì mới mong thay đổi chế độ CS nó khôn khéo lắm.
    26-8-21,22L, 2CS
    Tấn Tiến Ông chủ phải chịu thiệt thui mờ
    Hy Vo Cát bụi lại về với cát bụi! Rất bình đẳng khi về với cát bụi! Ông to ư, cũng vậy thôi, cũng chả hơn gì ông ăn xin. Mà sao có bằng nọ bằng kia mà chả hiếu cái đơn giản nhất mà ai cũng biết. Hay lại duy vật biện chứng nh

    Trả lờiXóa