TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bỗng dưng thằng cha Rớt Mồng Tơi không muốn gì lại muốn làm giặc nội xâm, hỏi chạm mạch hay sao vậy, y bảo:
- Vì thằng cha con mẹ giặc nội xâm nào cũng oai cũng sướng, được tiền hô hậu ủng, ăn trên ngồi trốc, được đón đưa dạ bẩm phục dịch, nhà lầu xe hơi, của tiền tiêu phá không hết. Không những nó sướng mà cả nhà nó sướng theo. Mình quần quật thở không ra hơi mà gieo neo cực nhọc, thiếu trước hụt sau, khổ từ cha ông đến đời con cháu, được làm giặc nội xâm một phát đã đời rồi ngủm củ tỏi cũng được.
Hai Củ Cải cười mỉa:
- Dễ gì, nên nhớ có người suốt đời phấn đấu vẫn chỉ làm chân lính lác, được nhập ngạch giặc nội xâm khó lắm. Muốn làm giặc nội xâm phải có chức quyền, muốn có chức quyền thế lực phải được đứng vào hàng ngũ tổ chức mới được cân nhắc xem xét cho đít tọa ghế đầu đội ô, phải băng bè phe cánh đường dây, gay lắm!
Mồng Tơi nhíu mày:
- Khó dữ hè, có đường binh không?
Củ Cải hất hàm:
- Có chứ, xì tiền ra, trước hết phải chạy cho được cái bằng đỏ sau đó tính tiếp.
Nghe xì tiền y liền sực tỉnh mình là Rớt Mồng Tơi Rơi Quần Áo Ăn Cháo Cầm Hơi...
3-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét