MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

HIỀN ĐỎ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nghe đâu xứ Đông Lào mời gọi hiền tài về  chung tay xây dựng đất nước, một trí thức vượt kiều bậc cao hí hửng muốn nhân cơ hội đóng góp tài trí phục vụ dân tộc. Thấy vậy, có người cản:

            - Bộ quên chuyện  trước đây trí phú địa hào bị đấu tố hả, về để bị đào tận gốc trốc tận rễ sao?

            Trí thức nọ   gạt đi:

            - Đó là chuyện cũ, phải gác lại quá khứ để nhìn về tương lai chứ. Bây giờ người ta  cũng xây dựng đội ngũ trí thức XHCN, xem hiền tài là nguyên khí quốc gia đấy mà.

            Người nọ vặn:

            - Nói hiền tài là nguyên khí quốc gia vậy biết hiền là gì chưa?

            Trí thức bậc cao tự tin:

            - Hiền là công chính liêm minh, thật thà trung thực, tận tâm tận lực phục vụ  đất nước nhân dân.

            Người nọ khịt mũi:

            - Hiền theo quan niệm phong kiến tư sản đó  tức là loại hiền vàng (giống như nhạc vàng vậy), lạc hậu rồi. Hiền XHCN bây giờ phải  là hiền cách mạng, hiền vô sản chuyên chính, hiền đấu tranh giai cấp, hiền đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản, hiền đỏ. Đã cách mạng thì hiền cũng phải cách mạng, hiền đây  cũng chính là đạo đức cách mạng. Nên nhớ đạo đức cách mạng là gốc, có tài mà không có đức cũng vô dụng, ông có đạo đức cách mạng không? Tài tiến sĩ kĩ sư  như ông mà thiếu đạo đức cách mạng, không hiền đỏ XHCN cũng là thứ bỏ đi,  tưởng mình ngon hả, sức mấy!

            Nghe, trí thức nọ thút.

 

3-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét