ảnh internet
Cây
Gáo ngâm nga:
- Ở đời có bốn
cái ngu. Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.
Mù U hừ một cái:
- Làm mai được ăn đầu heo, ngon
chán! Lãnh nợ có huê hồng, vô luôn! Gác cu có cu hầm đậu xanh tăng lực, thêm một
xị nữa là ông uống bà khen, ngu đâu! Cầm chầu
sướng tay, thưởng phạt đánh giá lời ca, oai chán! Bốn ngu- gọi là tứ ngu
đó cũng chưa hẳn ngu, có ngu cũng chỉ là ngu tương đối. Phải một loại thứ năm nữa
mới là ngu tuyệt đối.
- Ngu nào?
- Rằng tên nọ nổi danh đao phủ thủ máu
lạnh đất thần kinh, bị quan thầy ruồng rẫy loại thải, bị thiên hạ lên án thế mà có nhà
văn Bọ Lập nọ vốn rất có cảm tình với mọi người đứng ra nhận nó làm anh kết nghĩa, nhận vợ nó làm chị tinh thần, hơn thế
còn đứng ra bảo bọc che chắn cho tội lỗi cho kẻ tội đồ. Nó lem luốc nhưng
không chịu gột rửa lại lẻo mép tự xem là sáng láng cao sang, ai cũng xa lánh nhờm tởm, anh có mấy hơi sức mà dám đành hanh làm cái việc tung hỏa mù xoa dịu sự phẫn nộ
của thiên hạ cho nó thoát thân hở Bọ Lập. Nó là sói, anh là dê, bản lĩnh dê cỡ nào mà dám che đỡ cho sói?
Ôm lấy thằng thối, đội vào đống phân, loại ngu thứ
năm này không ngu thực sự, ngu tuyệt đối thì là ngu gì?
2-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét