MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

BẢO BỌC CHO SÓI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
            Sói độc già đời bị đồng loại bỏ rơi, tật bệnh, cô độc, lê lết chờ chết, đêm hôm khuya khoắt thường tru tiếng thê lương. Dê cỏn nghe tiếng, vừa cảm động vừa cũng để tỏ ra mình hào hiệp, định giúp đỡ bảo bọc.
            Dê già biết chuyện, gạt đi:
            - Nó là một loại ma trành tự nguyện chỉ điểm cho lão cọp vồ mồi, bị lão cọp  vắt chanh bỏ vỏ, loại thải, đồng bọn sói của chúng con nào lo giữ mạng con đó, không dây dưa vào sợ mang họa. Mày là dê cỏn ngứa sừng ưa húc, ham ăn cỏ thích động dục chứ  biết sao nổi ý đồ, thấy sao hết hành tung của sói độc mà đòi giúp đỡ. Nó là kẻ thù tàn sát dòng họ nhà ta, phải tránh xa kẻ ác, đừng nghe lời đường mật rên rỉ mà dây vô, coi chừng rước họa vào thân, chết chùm với nó.
            - Nhưng giờ nó già yếu bệnh hoạn đâu có thể làm gì nổi bọn dê ta, phải tạo cơ hội cho nó hối cải, đề phòng quá mức vậy có quá lắm không.
            - Nên nhớ ta là dê nó là sói, ta ăn cỏ còn nó ăn gì, không lẽ nó ăn lá cây, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ con ơi!

2- 2018

1 nhận xét:

  1. 15 tháng 2, 2018Facebook: Nguyen Nhuấn, Quoc Viet Phan and 7 others1 Share
    Hong Donhu Sói già cũng vẫn là sói mà!
    27 tháng 2, 2018Triệu Tâm, Minh Hung Nguyen and 5 others
    Vũ Đan Huyền- Vâng, ăn cỏ thì thủ phận ăn cỏ, đừng nên hoang tưởng có thể hoán cải bản chất kẻ khác.
    9-1-24,40L, 12bl, 2cs

    Trả lờiXóa