MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

ĐẤNG CỨU TINH

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
          Cơ quan tôi một thời nhiễm phải dịch họp, họp ngày không đủ tranh thủ họp đêm, quá trưa quá tối là chuyện bình thường. Nhỏ thì hội ý hội báo, lớn thì hội nghị đại hội. Họp để hành, hành làm đâu chưa thấy mà thấy hành xác nên nghe họp thì thủ trưởng sướng nhưng nhân viên rất ớn.
            Thế rồi đổi mới tư duy, hội họp ít hẳn tới mức liệt họp. Trước họp liên tù tì vậy nhưng bây giờ phải hai tháng mới họp một lần. Lúc đầu còn tán chuyện trời trăng, riết cũng cạn đề tài, hết chuyện nói.
            Lần nọ họp, sếp lướt qua tình hình, phán sơ phương hướng khoảng dăm phút rồi mời đóng góp. Cạy ngược cạy xuôi cạy lui cạy tới khơi mãi gợi hoài mà chả ai thèm động mép. Kiểu này để sếp chiếm đài phát thanh hoài cũng kẹt, ngó chẳng dân chủ mở rộng, dân biết dân bàn gì ráo. Cho giải lao cũng khó coi. Chưa đầy chục phút mà giải lao nỗi gì!
            Đang trong tình huống  cực kì khó khăn bỗng may có chú bán vé số vào nằn nì mọi người mua giúp.Thế là hội nghị tìm được đề tài, chuyển qua tán chuyện thần tài gõ cửa. Nào ông Ổi trúng mấy tờ đổi đời, nào bà Xoài vô mấy vé tậu luôn xe, nào số đầu số đuôi, số tự chọn, số cào cào… Ai cũng hăng hái sôi nổi tham gia, bàn tán nhiệt tình. Cuộc họp được giải cứu, hội nghị rôm rả hút thời gian và thành công tốt đẹp.
            Tất cả là nhờ chú bán vé số, hoan hô vị cứu tinh. Lần sau có hội thảo hội nghị đại hội gì nhớ đến giúp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa nhé! Hoan hô đấng cứu tinh.
 
1990

1 nhận xét:

  1. 23 tháng 2, 2018Facebook: Vệ Quách Đào, Tankhai Nguyen and 11 others
    Hong Donhu Ngồi uống ly cà phê một lúc có gần chục người mời mua vé số!
    Khoa Thai Ngồi đó chờ sung rụng !
    1-8-22,20L, 2bl
    10-1-24,10L,

    Trả lờiXóa