MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Chuyện cẩu lai rai (6)

TIỂU TỬ VĂN   93 

ảnh internet

 Hình ảnh có liên quan
1. CẢM ƠN “ẾCH” (AIDS)
                        2. QUÁN CHÓ ÔM (Treo chó bán người) 
              3. CÂU ĐỐI NĂM CHÓ 4.  VỊNH CHÓ



1. CẢM ƠN “ẾCH” (AIDS)

            Các chủ  quán “mộc tồn” họp nhau lại để  tìm các phát triển món đặc sản “cờ tây” trong thời buổi hội nhập làm ăn với nước ngoài.
            Ai cũng  than phiền rằng thực khách của mình chỉ là bọn bình dân nội địa, chơi toàn rượu đế loại rẻ, ăn một dĩa thịt chó hết cả rổ rau, có kẻ còn nhậu chịu nhậu quịt, mình chưa xắt được nó mà nó đã giựt được mình…Giờ phải làm sao cho khách ngoại không tởm mà  còn lao vào ăn nhậu thưởng thức mới có cơ hái “đô”.
            Bàn thảo nát cách, cuối cùng có một vị nêu sáng kiến rằng phải nâng cao chất lượng đã đành mà còn phải biết quảng cáo tiếp thị. Các quán cần ghi thêm câu: Ăn thịt chó sẽ chữa được bệnh AIDS.
            Hiệu nghiệm thật, khách tây đầm tràn vô ngập các quán cầy, khách quần cụt nội địa bị đẩy dạt ra tống vô các nhà hàng đặc sản rùa rắn tôm hùm… đang rẻ rề vì ế rệ. Quá đã, các bợm bình dân vừa nhậu vừa lầm rầm cám ơn AIDS.

2. QUÁN CHÓ ÔM (Treo chó bán người)

- Thịt dê cao giá hơn thịt chó, người ta nói treo đầu dê bán thịt chó là ý chỉ bọn chủ quán bịp khách ăn để thủ lợi.
            - Nhưng thời nay không phải vậy, người ta treo chó bán dê.
            - Ông nói gì tôi chưa hiểu.
            - Thì trong mấy quán bảng đề thịt chó mà  còn kèm thêm món dê băm lăm ấy mà!
            - À thì ra ông muốn nói mấy quán  thịt chó ôm. Người ta treo đầu chó bán thịt người đấy chứ!

3. CÂU ĐỐI NĂM CHÓ

             Phú quý bất năng dâm, gặp kẻ sang không nhận quàng là chủ
            Bần tiện bất năng di, trong cảnh khổ vẫn một dạ  kiên cường

            Gậy đả cẩu phang lũ vằn vện lương tâm trừ tiệt thói nhe nanh lè lưỡi sủa
            Bút trừ gian đâm loài đốm khoang nhân cách cho đứt nòi trừng mắt ngoắt đuôi tru

4.  VỊNH CHÓ
                               Nào vá mực nào vện vàng
                               Nào là đốm trắng nào mun khoang
                               Chó dại chó điên rồi chó chết
                               “Mộc tồn” “bò bắc” với “cây còn”                            


1 nhận xét: