MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

BỌN GIẢ CẦY

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Bao lần tính chuyện khuất phục để khống chế nhưng bị dê húc cho chạy dài, cáo căm lắm tìm cách móc nối với sói để hãm hại. Cáo kín đáo ẩn núp, tìm cách giả dạng cừu để len lỏi vào đàn dê.
            Từ ngày có cáo chỉ điểm, bầy dê bao nhiêu con, đi đâu, ăn chỗ nào, từng con mạnh yếu thế nào sói nắm bắt dễ dàng, thường xuyên rình rập gieo họa. Sói ăn thịt dê, còn chút da lông bầy nhầy, chút xương thừa thịt vụn cáo được hưởng nên ngày càng ra sức khuyển mã rình mò theo dõi báo trình.
            Tai họa đến ngày càng lớn, đàn dê càng bị sói ăn thịt càng căm hận cáo, cứ thấy là rượt húc tới số. Hỏi sao không tập trung hận thù vào kẻ trực tiếp gây họa mà oán giận gì đứa ăn theo. Dê  hậm hực:
            - Giả cầy còn đáng ghét hơn cả cầy thiệt. Cầy sói ác độc ra mặt, còn bọn cáo giả cầy kia vừa hung ác độc địa nhưng lại giấu mặt, không những oán cùng mình mà ta còn ghét tận xương tủy.

2- 2018

1 nhận xét:

  1. 27 tháng 2, 2018Facebook: Minh Gia Huy, Hung Nguyen Trong and 12 others
    1 Share
    11 tháng 4, 2018Vũ Chí Tuấn, Nguyễn Thị Lợi and Quoc Viet Phan-1 Share

    Trả lờiXóa