MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

HỤT VỐ LÀM ĂN

TIỂU HÙNG TINH
 ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho chia chác dự án

            Tỉnh chủ than phiền rằng tỉnh nào người ta cũng đua nhau xây tượng đài, làm cổng chào không thì xây công viên, xây dựng khu vực văn hóa tâm linh du lịch, làm ăn hà rầm còn xứ mình hẻo, không biết làm cái gì, nỏ biết lấy gì ăn.
            Có người khuyên nên đổ vào sản xuất kinh doanh nhưng chủ tỉnh gạt đi:
            - Bài học Vinashin Vinaline sờ sờ, làm để rồi sụm bánh chè, tưởng ngon ăn dè đâu ngồi tù, không chơi!
            Đùng một cái, tin ông Fidel Castro bên Cu Ba chết, chủ tỉnh mừng húm:
            - Có việc rồi đây! Ta phải gấp rút đề xuất trung ương xuất ngân sách xây dựng quảng trường quốc tế mang tên đồng chí Fidel kính yêu, được tiếng vừa có miếng!
            Bèn họp nhau đề xuất lên trên cho xây dựng  quảng trường hoành tráng mang tên Fidel để tăng cường tình hữu nghị anh em cách nhau nửa vòng trái đất nhưng cùng chiến tuyến, xem là công trình văn hóa trọng điểm địa phương. Rồi khẩn cấp tính chuyện chi xuất ngân sách, chọn địa điểm, khảo sát thiết kế,  giải tỏa bồi thường, lên phương án xây dựng…
            Đùng một cái, có tin ông Fidel di chúc lại là không đúc tượng, không lấy tên mình đặt cho đường sá, công trình…
 Tưởng nhạy bén nắm bắt tình hình, chớp đúng thời cơ quơ được món bở nào ngờ tổ trác, cha con hẫng hụt tịt tè. Chủ tỉnh bực dọc: Chết không chịu im cho người ta nhờ, di chúc thế này thì hết đường làm ăn, sợ ông luôn! Hừm!

2- 2018

1 nhận xét: