MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

CHIẾC BÁNH BÌNH ĐẲNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
           Đạo Phật cho rằng chúng sinh bình đẳng trước Phật, đạo Chúa cũng quan niệm  con chiên bình đẳng trước Chúa.
 
Đạo Vô Thần cho rằng tôn giáo chỉ nói đến bình đẳng khi chết là một loại thuốc phiện ru ngủ nhân dân, vì chết là hết nên bình đẳng trước cái chết là vô nghĩa, phải sống bình đẳng, xây dựng xã hội bình đẳng ngay chính trong cuộc sống, đó là xã hội không phân chia giai cấp, không có hố cách biệt giàu nghèo, mọi người đều được sung sướng. Nghe đã!
            Càng Cua  thắc mắc:
            - Nói không phân chia giai cấp, không có hố cách biệt giàu nghèo tại sao vẫn đấy rẫy chuyện kẻ đớp không hết người đói nhăn răng, kẻ biệt phủ dăm bảy tòa người không thước đất cắm dùi. Bình đẳng lúc nào nữa?
            Cá Ngạnh cười khẩy:
            - Kiểu này chắc cũng phải chết rồi mới bình đẳng.
            Càng Cua hức một cái:
            - Sức mấy! Chết, người dân người chủ chết có khi phải bó chiếu thuê hon da chở về, mua  hai thước đất an táng không nổi còn đầy tớ cao cấp đã được quy hoạch sẵn cho nghĩa trang, dành cho 25- 35 mét vuông đất mà  chôn cất. Người sống không có thước đất cắm dùi còn người chết có cả 35 mét vuông đất sang trọng để yên nghỉ, nội cái sống của mình không bằng cái chết của người ta thì nói làm gì nữa!
            Ôi! Sống chịu bất công, chết không bình đẳng, bình đẳng phải chăng chỉ là cái bánh tưởng tượng.

2- 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét