TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Chức
sắc Lủm vào hàng cớm kẹ địa phương, tấm gương tiêu biểu về cần kiệm liêm chính
chí công vô tư, toàn tâm toàn ý cống hiến phục vụ, ai cũng chăm vào học tập.
Con Lủm là học sinh đặc biệt (kiêng
cữ, không ai dám gọi là cá biệt) quậy tới bến nhưng vẫn thường xuyên được xếp hạnh
kiểm tốt, không học bài không làm bài, trốn giờ bỏ tiết thường xuyên vẫn được xếp
loại học tập khá giỏi. Hỏi muốn gì, nó bảo muốn bị kỉ luật.
Có thầy nghĩ nó quậy quạng nhưng biết
không ai dám kỉ luật nên thách thức. Có thầy bảo nó nói thật vì nghĩ nó quậy
phá đễ bị kỉ luật hạ bậc hạnh kiểm, bị đuổi học để nghỉ, chưa bị kỉ luật là nó
còn quậy. Kỉ luật đuổi học quách đi cho nó khỏe. Ý kiến vừa nêu đã bị xùy xùy bảo
coi chừng chưa kỉ luật được nó mà mình bị ăn kỉ luật mất việc đấy, chớ dại!
Có người tìm cách gần gũi gạ hỏi, nó
toác toạc:
- Như ông già tôi, chức cao lộc trọng,
ngồi trên đầu trên cổ người ta, đến đâu cũng được tôn vinh, ai cũng phải kiêng
phải né thế nhưng ông ta vẫn chơi, nước
ăn nước nhậu nước chơi của ổng tới dân chơi còn chạy, mẹo chôm mánh chụp tới
dân trộm còn vái làm tổ sư, tiền của vốn liếng ngập mặt tới mức bọn tư sản nước
ngoài còn phát sợ. Đùng một cái lộ mánh, tội lệ tưởng chết nào ngờ chỉ bị kỉ luật,
đã quá trời đất luôn!
Con
thì phải nối nghiệp cha thậm chí con hơn cha là nhà có phúc, ổng già đời
mới bị kỉ luật còn tôi muốn kỉ luật ngay bây giờ.
12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét