Tư Quẹt bảo chưa phản động bằng ba cái trạm BOT đặt sai
chỗ.
Quèo ngạc nhiên:
- Đặt trạm thu phí liên quan gì, nó
chửi bới nhà nước hồi nào?
Quẹt quả quyết:
- Nó không chửi nhưng chọc cho người
ta chửi nhà nước.
- Là sao?
- Thì đặt trạm không đúng chỗ để moi
tiền thiên hạ chẳng khác gì thu tiền mãi lộ, hàng nghìn xe qua thì hàng vạn người
chửi, dừng mua vé là chửi, thậm chí chưa ngó thấy chỉ mới nghe tên cái
trạm là chửi, chửi rân lên từ nam chí bắc. Chủ trạm hứng tiền còn nhà nước hứng
chửi, chính ba cái trạm BOT sai chỗ là phản động nhất.
Ba Quèo ngẫm nghĩ:
- Nhà nước không cho ai dám đặt trạm, suy cho cùng kẻ chọc chửi nhà nước
cũng chính là nhà nước chứ ai vào đây. Một nghìn cái loa tuyên truyền cũng
không bằng một cái BOT phản tuyên truyền, được tồn tại hàng chục năm để thu phí thì nó thả sức mà phản động. Hức!
1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét