MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

CƯỚP HAY SAO MÀ ĂN NHƯ CƯỚP VẬY

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Ba Chìm nhắc chuyện cũ rằng  cuối những năm 80, đổi tiền sau đó đồng bạc phá giá cấp kì, người dân có cách gọi là đồng cứng đồng mềm. 100 đồng thì gọi là một đồng mềm, 1000 đồng thì gọi là một đồng cứng cho gọn.
            Bảy Nổi nói thêm rằng thời đó bắt đầu mở cửa, Việt kiều  gửi tiền về, có đồng đô là có lí. Đến giờ đồng đô vẫn ngon, muốn thành đại gia phải có đồng đô đấy!

            Chín Lênh Đênh bảo đại gia nói đến đồng  đô chứ thời nay đại quan chơi trên cả đồng đô luôn, không chỉ đại gia mà cỡ ngoại kiều tỉ phú cũng không qua nổi các vị đâu.
            - Nói rõ xem, lấp lửng hoài!
            - Không nghe tay phó tổng giám đốc  PVC Nguyễn Anh Minh khai trước tòa sao, rằng y nhận được lệnh của chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh là phải chuẩn bị cho y 4 đồng (sau đó thêm 1 đồng là 5 đồng) để tiêu tết. Minh giao Lương Văn Hòa (GĐ  dự án 4) lo. Hòa cũng nghe giọng Thanh trong máy là "Cho tao 4 đồng tiêu tết".Hòa  hiểu 1 đồng đây là 1 tỉ và giao tài xế chở tiền đến cho Thanh. Đấy nhé, một đồng của các vị ấy  tương đương với 50.000 đô la!
            Tính ra mỗi đồng đô giá khoảng hơn 22.000 VNđ thì 5 tỉ tương đương với 250.000 đô. Mỗi kí gạo trung bình 10.000đ thì với 5 tỉ trên mua được khoảng 500 tấn gạo, đủ gạo cứu đói không những cho một tỉnh mà cả một vùng. Bọn chúng chỉ mới ăn tết thôi mà hàng chục nghìn người dân phải treo miệng huống gì ngày nào mà chúng chẳng ăn.
            Ba Chìm và Bảy Nổi bức xúc:
            - Chỉ có cướp thôi chứ ăn gì mà như ăn cướp vậy!

1-    2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét