MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

HỆ LUẬN BÒ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đến trụ sở công an, con bò biến mất - Ảnh 1.
            Nguyễn Ngọc Tân lái xe, bị bò tông vào đầu xe, sửa hết cả trăm triệu.
Tai nạn xảy ra, bò gãy chân, không ai thừa nhận chủ bò, công an phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương đưa bò về trụ sở, nói sẽ bán bò để đưa tiền cho Tân sửa xe.
Hôm sau, anh Tân đến nhận tiền thì công an  phường  Hòa Phú bảo đã đưa bò đi tiêu hủy. Hỏi tiêu hủy đâu thì không chỉ, hỏi biên bản tiêu hủy đâu cũng không cung cấp.
Từ đó suy ra:
Hệ luận 1: Bò sinh ra bò, không chỉ một con mà cả bầy.
Hệ luận 2: Có hai loại bò là bò vật và bò người, một loại ăn cỏ và một loại ăn bò.
Hệ luận 3: Hai cách tiêu hủy gọn là bán lấy tiền (cho bò vào túi) hoặc cho bò vào bụng tuy không gây ô nhiễm môi trường nhưng ô nhiễm tâm hồn, ô danh con người nhất là những người bảo vệ luật pháp.

1-    2018


1 nhận xét:

  1. 17 tháng 1, 2018Facebook: Ngô Huỳnh Gia Hưng, Bacchuc Vuong and 22 others- 1 Share
    Trung Nguyen Đã được tiêu hóa !
    Tiểu Hùng Tinh Tiêu hóa = Tiêu hủy. Hay!
    Phung Le Công nhận lò nóng thiệt, con bò còn cháy chứ đừng nói củi khô, củi tươi gì!
    Thao Le Van Con bò đáng tội đưa lên bàn nhậu
    Trac Nguyen Thịt bò ngon lắm phải không? Không mất tiền mua chắc ngon hơn?
    Tankhai Nguyen Suy thoái tư tưởng đạo đức = thời đại rực rỡ.
    16-2-21,1 lượt chia sẻ
    Son Huynh VanỞ đâu có cs là ở đó có sự khốn nạn của con người với con người
    Duc NangVì bò, xe hư, tốn tiền, chỉ có người tiêu hủy bò là được no!
    8-7-22,10L, 1bl

    Trả lờiXóa