TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

- Từ xưa, dân ta đã có kinh nghiệm cướp
đêm là giặc cướp ngày là quan, quan là một loại cướp ngang nhiên giữa thanh
thiên bạch nhật. Cướp của ai hả, thì của
dân của nước, cướp để làm giàu, quan càng giàu nước càng mạt là thế đó.
Có người thắc mắc bảo nước người ta
quan nào cũng giàu thậm chí có quan là triệu phú, là tỉ phú đô la thế vì sao nước
họ không nghèo mà ngày càng giàu có thịnh vượng.
- Đó là bởi người ta làm dân cho giàu mới ra làm
quan, làm giàu trước làm quan sau. Làm quan là để có cái danh, thực hiện được
cái chí với xã hội nhân quần còn muốn làm giàu thì đi làm doanh nghiệp dễ hơn.
Còn mình văn dốt vũ dát, chuyên môn nghiệp vụ cũng chỉ tầm tay ngang khó đi lên
bằng đường làm ăn chân chính thì luồn cúi kiếm cái chức quan, được quan nhỏ thì chạy chọt mưu mánh để làm
quan lớn ăn trên ngồi trốc thiên hạ… Từ những kẻ trên răng dưới dép, vô sản chính hiệu mà chỉ cần lên quan
một thời gian thì cửa nhà đất cát vàng đô phần hùn phần hạp không sao đếm xuể,
nghề quan lợi nhuận lớn nên lắm kẻ đút lót để chạy chức chạy quyền, êm chỗ
vững ghế thì ăn không chừa một thứ gì, phá không còn một chút gì, quan giàu thế nước sao không mạt.
Có người bẻ:
- Loại mà ông nói đó là đầy tớ chứ
đâu phải quan, phải nói rằng đầy tớ giàu thì
nước mạt mới gọi là đúng quan điểm lập trường chủ trương đường lối chứ!
1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét