TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
ảnh internet
Ba
Chòi coi bộ trầm tư:
- Quê ta chỉ có năm chục ha ruộng cho hơn hai trăm hộ dân cày cấy thế mà có nhiều tay chức sắc sở hữu hàng chục hecta đất nông nghiệp, đất nuôi một hộ chúng nó bằng đất nuôi cả trăm hộ nhà mình. Bao nhiêu người không miếng đất cắm
dùi, nhiều nơi lũ quét, địa phương còn không kiếm ra chỗ đất di dời, thế mà nó
có hàng chục ha, giàu gì giàu thế!
- Tuổi trẻ tài cao, thời thế tạo anh
hùng, sản phẩm tinh thần làm chủ, cũng
đúng, cũng dễ hiểu thôi!
- Đúng làm sao, dễ hiểu thế nào?
- Vì nó được dạy dỗ làm chủ đất nước,
đất nước rộng khoảng 327480km2, nó chỉ
chiếm có vài chục ha thì có đáng bao nhiêu. Không những làm chủ đất nước, nó
còn được dạy làm chủ thế giới nữa. Vài chục ha của chúng nó so với quả địa cầu này
thì cũng như hạt cát, thấm tháp gì đâu. Mà cũng may…
- May gì nữa?
- May nhờ chúng nó nên ông có cái
chòi, tui có cái tum mà chui ra chui vào,
may thấy mụ nội, may chết luôn!
10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét