MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Ý THỨC CHẤP HÀNH TUYỆT ĐỐI


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho mèo vờn chuột
            Ngày nọ họp thần dân  để thăm dò ý kiến, Beo chúa nêu câu hỏi rằng rừng chúng ta đang sống đẹp hay xấu. Sói thưa là quá đẹp, đẹp vô cùng rừng của ta ơi nhưng bị beo cho là tán tụng tô hồng. Gấu cho rừng xấu vì hoang tàn ô nhiễm, các loài tàn hại nhau bị beo quát cho là bôi đen xuyên tạc. Khỉ bảo rằng vừa đẹp vừa xấu bị beo vặn ngược lại, hỏi  định mỉa mai khu rừng ba rọi sao. Nai thưa rằng không biết bị chê dốt nát thiếu tri thức. Mèo bảo không quan tâm đến vấn đề cũng bị phê là thờ ơ thiếu trách nhiệm.
            Thấy các loài trả lời sao cũng không ổn, đến lượt mình, chồn đèn gãi tai:
            - Dạ, con chưa thể có ý kiến vì còn chờ chỉ thị của lãnh đạo. Lãnh đạo cho nói tốt thì nói tốt, cho nói xấu thì nói xấu, bảo nói sao thì nói theo vậy chứ không dám tùy tiện có ý kiến riêng ạ.
            Beo chúa khen:
            - Tốt lắm, ngươi có ý thức chấp hành tuyệt đối, xứng đáng là  thần dân gương mẫu trong khu rừng của ta.

6- 2016
      
                 



1 nhận xét:

  1. fACEBOOK: 7Vietluan Nguyen, Nguyen Tan and 5 others-2 Shares

    Hy Vo Chính kiến của riêng mình cũng phải chờ chỉ thị cấp trên. Lạ!

    Trả lờiXóa