Đăng
đàn thuyết giảng dẻo queo về Tâm và Tầm, y bảo phải có tâm và tầm, chê nhiều người có tâm nhưng thiếu tầm nên lạc hậu,
mỉa kẻ có tầm nhưng thiếu tâm cũng như có tài thiếu đức, chỉ làm hại đất nước.
Dạy rằng phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện để củng cố tâm và nâng cao tầm
mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.
Có tâm theo y là tuyệt đối trung
thành, tin theo nói theo làm theo, một mực tuân thủ tùng phục. Có tầm theo y là
có tri thức trình độ, có khả năng đón đầu tri thức nhân loại, làm giàu tri thức
bằng toàn bộ tri thức nhân loại cộng lại, chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ loài người.
Tử nghe, than:
- Ôi, những kẻ vô đạo, lấm từ đầu đến
cổ mà mở miệng là tâm với tính, thấy đạo
tặc thuyết đạo đức lương tâm mà tởm. Lại còn lớn lối khoác lác tầm này tầm nọ.
Hèn chi trình độ lớp ba bổ túc viết chưa chạy chữ đã sớm chuẩn hóa cho có đại học
tiến sĩ để nâng tầm đỉnh cao. Nước lụt, chó phóc lên bàn thờ được dịp chê loài
khác thiếu tầm. Tầm gì mà động đâu sai đó, càng sửa càng sai, rớ đâu gieo họa
đó. Tầm các ngươi có mà tầm phào tầm xàm tầm láp tầm vơ tầm bậy tầm bạ chứ tầm
gì, cút !
7-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét