ảnh internet
Vị
vương than thở rằng dân Vị ý thức pháp luật kém cỏi, thói hư tật xấu tràn lan, tệ
nạn đầy rẫy rồi hỏi Trực Ngôn muốn giáo hóa dân chúng phải làm việc gì trước nhất.
Trực Ngôn thưa rằng việc cần nhất và
trước hết là giáo dục lại đội ngũ quan lại.
Vị vương hí hửng:
- Thì quan lại nước Vị ai mà chẳng
tô hồng thắm chuyên, không cao cấp cũng trung cấp chính trị, không tiến sĩ thạc
sĩ thì cũng đại học, đa hình đa dạng tại chức chuyên tu từ xa đến gần. Rồi năm
nào mà không vài đợt tập huấn bồi dưỡng hấp tới hấp lui. Rồi định kì hàng tháng hàng quý kiểm điểm phê bình đánh
giá xếp loại… Giáo dục đến cỡ đó chứ còn
gì nữa.
Trực Ngôn nói cứng:
- Giáo dục nhiều nhưng biến chuyển
ít thậm chí càng thoái hoa suy đồi.
- Vì sao?
- Vì không chuyển được căn tính.
Không chú trọng sự thật chỉ chú trọng tuyên truyền, không rạch ròi mà hay lấp lửng,
không quan tâm thực chất mà chỉ làm hình thức lấy lệ, chạy theo chỉ tiêu man
trá thành tích giả tạo, không đề cao lương tâm danh dự tự do tư tưởng mà chỉ ép
buộc sự tuân thủ… Cho dẫu đợt ngắn đợt dài tập trung tại chức đủ loại hình cũng
chỉ thêm hao tiền tốn của, thậm chí ăn rồi
chỉ việc đi học cũng không chuyển biến, nói
gì! Càng học càng hư càng huấn càng hỏng, quan lại vậy mà dẫn dắt cai quản thì cũng chỉ làm hư dân chúng thôi.
Vị vương thở dài ngao ngán, kiểu này thì cũng khó
nói chuyện giáo dục quan lại, đổi thay hết thì sợ mất ổn định, đành thôi.
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét