MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Sống chung với MA XẢ


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho formosa
            Hai Quều bàn chuyện ma, bảo rằng ma hời rút ruột đi ăn,  ma le lưỡi lòng thòng đỏ lòm là ba thứ ma xưa dọa con nít. Thế rồi ma lên đời thành ma cô ma túy maphia, ma này không chỉ dọa mà lắm khi còn hại mạng người, làm điêu đứng xã hội. Ma trong bóng tối, hành tung không biết đâu mà lường. Nhưng chưa hết, ngày nay còn có thêm ma xả.
            Tư Quéo ngạc nhiên, hỏi  ma xả là giống gì thì được đáp:


            - Ma xả xuất tận xứ Đài, đến đâu cũng xả độc, bị người ta đuổi như đuổi tà mới tìm về đất Tịnh, ai ngờ lại được trải thảm đón rước, ưu ái biệt đãi kết làm đối tác dài lâu. Găm chân được một thời gian tưởng ngon ai ngờ  ma xả dở thói cũ, hiện nguyên hình phun nọc xả độc gây hại cả vùng, dân chúng điêu linh. Tội nghiệp quý chức trách liên quan quáng quàng sốt vó vừa tìm cách bịt mắt bịt họng bịt tin vừa tìm cách thuyết phục để ma xả nhận khuyết điểm. Lỡ rước vào rồi làm sao đuổi ra, cuối cùng vận động ma xả nhả ra nửa tỉ xem như ứng trước tiền phúng điếu cho êm.
            Hỏi sao không trị tới số, bảo sợ nó lại giở thói ma phóng phép quỷ làm rối tung, làm quá biết đâu nó trơ mạng cùi không chịu móc hầu bao thì hỏng ăn. Tình thế đến nước này đành phải yên tâm sống chung với ma xả, chịu khó ăn độc uống độc ngửi độc hít độc, theo sách dĩ độc trị độc, huề!.
            - Nhưng nghe đâu nó hứa không xả độc nữa ?
            - Hươu hứa vượn hứa nghe chưa đủ sao lại còn đi nghe ma vương quỷ sứ âm binh hứa, ngu gì lâu thế? Hừm!

6- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét