ảnh internet
Năm
75, ông Thiệu chạy ra nước ngoài bị gán thêm cho cái tội cuỗm theo 16 tấn vàng,
bên thắng cuộc tuyên truyền rằng đã bán nước lại còn ăn cướp. Đài BBC phỏng vấn
chuyện này, ông Thiệu bảo 16 tấn vàng chứ đâu phải cái hộp quẹt mà bỏ túi đem
theo. Về sau, báo chí trong nước khui ra
mới biết 16 tấn vàng còn y nguyên trong kho Ngân khố quốc gia có điều sau đó
chuyển đi đâu làm gì giấu ở đâu thì không ai rõ.
Tưởng ông Thiệu là tay giấu siêu ai
ngờ có ông còn giấu siêu hơn lại tung hỏa mù vu cho người ta ăn cướp.
Chuyện nói đến đây thì Bút Nguyên Tử
gạt đi bảo là chuyện xửa xưa của chóp bu triều đình, biết đâu người ta giấu là
vì bí mật quốc gia, khui ra làm lộ bí mật quốc gia sao. Chỉ nói chuyện nay,
chuyện địa phương thôi. Rằng ở Đà Thành, vừa qua, “UBND thành phố Đà Nẵng đã kiểm điểm Văn
phòng, các Ban quản lý liên quan đến việc giấu 17.000 lô đất tái định cư, khiến
mỗi năm thành phố phải chi hàng chục tỷ đồng cho người dân đi thuê nhà”.
Một thành phố trực thuộc trung ương,
nơi vỗ ngực công khai minh bạch đáng sống, đạt chỉ số cải cách hành chính cao nhất nước mà giữa thanh thiên bạch nhật người
ta còn giấu nhẹm chừng đó đất dễ như giấu 17.000 đồng bạc thì còn gì mà không giấu được, ác cái là chính ngay
cơ quan nhà nước giấu, nhà nước phục vụ dân, trong khi dân
không có chỗ tái định cư lại đem đất tái định cư đi giấu biệt. Giấu thế mới là siêu việt quỷ quyệt
chết tiệt chứ!
6- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét