MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Việt kiều tại chỗ


TIỂU TỬ VĂN

Ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho đầu tóc dân chơi
         
          Ơ kìa! Khách ngoại kiều sang
          Chèng ơi! Mô-đéc dữ hen! Quá chời!
          Việt kiều “hời hợt”- đúng rồi!

          Mốt me bển quá chừng trời! Ngộ hen!
          Đầu tóc nửa vàng nửa đen
          Một chòm râu ót làm thành cái đuôi
          Thằng Cu Heo! Té ra mày!
                                      Mô-đen quá cỡ dòm hoái hổng ra!
                                          Dưng không bỏ học dzậy cha?

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: 12 Trần An, Thuy Phuong Tang and 10 others

    Vũ Như Cẩn Cái mô đẹt nầy đi đâu cũng gặp, ngay cả đàn bà (tra) cũng bắt đầu xanh đỏ vàng. Ngao ngán.

    Lê Hương Phụng Chữ nghĩa thì học rề rề
    Ba năm một lớp, mến trường nhớ cô
    Nhưng mà học thứ cóc khô
    Ba giây một khắc cũng đều nhớ ngay
    Từ quần áo tới tóc tai
    Lăng nhăng lích nhích đỏ, vàng, tím, xanh
    Ra đường khoe mẻ đàn anh
    Ta đây mô điếc, mô điên,
    việt kiều
    Việt kiều mà chữ hỏng nhiều
    Lấy ba lá mít gói hoài rổng tong!

    Trả lờiXóa