Ảnh internet
Vừa ló mặt vào phòng, Ba Tam Giác
hê lên:
- Xin chào các vị danh nhân,
những con người nổi tiếng khắp thế giới.
Sáu Lục Lăng hừm một cái:
- Nè, đầu giờ đầu buổi nốc đâu
xỉn mà phát ngôn bậy bạ vậy cha? Bọn ta đây tài hèn đức mạt, làm kiếp nhân viên
còn bị xài xể, danh “nhăn” danh “nhó” gì mà giễu. Ngươi biết danh nhân là gì
chưa mà dám đại ngôn?
- Thì danh nhân là người nổi
tiếng. Tiếng tăm vang dội được nhiều người ngưỡng mộ, đến cả chuyện vặt hàng
ngày thậm chí thói hư tật xấu của họ cũng trở thành giai thoại.
- Nhưng đó là danh nhân, còn thứ
thường nhân lẫn tiểu nhân như bọn ta thì nổi tiếng vào đâu?
- Quí vị đều nổi tiếng khắp thế
giới mà không biết đấy thôi, cứ mở website cơ quan mà xem.
Sáu Lục Lăng cùng mọi người châu
vào trang web, kích vào phần Theo dõi đánh giá, hiện lên một dọc:
Ngày…tháng …năm…Anh Mít đi trễ 5
phút, chị Xoài nói chuyện riêng trong giời làm việc, ông Ổi quên đeo thẻ, cô
Mận soi gương chải chuốt tô môi rồi liếc anh Cóc 3 liếc, anh Chuối ra ngoài 4
lượt mỗi lượt 3 phút không rõ lí do…
Ngày…tháng…năm… Trong buổi họp
anh Mít không lo ghi chép chỉ bấm bấm điện thoại, cô Chanh tranh thủ ăn sáng
trong phòng, bà Cam đi xong quên dội cầu…
Rồi thông báo quan hôn tang tế
ghi rõ giờ ngày, địa điểm: Đám cưới con bà Thìn, đầy tháng con anh Tỵ, thôi nôi
con chị Ngọ, tân gia nhà anh Mùi… Rồi
danh sách cá nhân đóng tiền hụi… Đủ thứ!
Mọi người trố mắt mà xem rồi bấm
nhau lè lưỡi: Đúng là nhờ thời đại thông tin nổ bùng, đời bọn ta lên hương,
thành danh nhân tuốt luốt!
Hôm sau, trên trang web cơ quan
có một tin nóng hổi:
Ngày Mẹo tháng Tuất giờ Dần năm
Con Trâu.
Tập thể cán bộ công nhân viên
phòng X rất quan tâm đến trang Web, hồ hỡi
phấn khởi tiếp nhận các góp ý. Những ưu khuyết điểm nêu ra đều được rút kinh
nghiệm đến nơi đến chốn. Trang Web cơ quan xứng đáng là một môi trường học tập
rèn luyện, giúp mọi người ngày càng nổi tiếng.
Tội nghiệp, bà Cam
cứ băn khoăn, rồi rỉ tai Ba Tam Giác:
- Chú à, như tui mà thành danh nhân
thì mấy sếp trên chắc phải lên cái gì cao lắm mới xứng nhỉ?
Ba Tam Giác hức một cái:
- Bà mà thành danh nhân thì các
vị ấy phải thành vĩ nhân chứ thành cái khỉ mốc gì nữa.
9/09
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét