MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

TRỔ TÀI


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
https://cms.lichngaytot.com/medias/original/2019/4/26/Mo-thay-Ech-Giac-mo-nhieu-an-y.jpg
          Ếch ồm ồm huênh hoang với Cóc:
            - Họ hàng nhà tôi tuy chưa giỏi giang gì lắm nhưng chẳng kém ai. Này nhé, mấy chú Nhái bén từ nhỏ đã ham học, đêm nào cũng đọc bài rân lên. Quan hệ giao tế giỏi thì có chú Chàng hiu, ngọn đọt  nào cũng leo tới, cũng đeo bám được. Ếch tôi chỉ cần trương mắt cũng đủ oai phong còn chú Ễnh ương phình một cái bành ki loài nào cũng ngán. Có đâu quẩn quanh xó nhà  lẫn lút hang hốc như nhà Cóc bác.
            Cóc nghiến trèo trẹo:
            - Rõ nhà ngươi là một lũ quen ngồi đáy giếng, có biết ai là cậu ông trời không? Có biết ai nghiến răng chuyển động bốn phương trời không? Cóc ta là cậu ông trời đấy!
            Rắn nghe Ếch và Cóc khoe khoang cự cãi, lặng lẽ trườn tới. Phát hiện, cả hai vội vàng trổ tài: Ếch phóc, Cóc lủi.

1 nhận xét:

  1. Facebook,11-11-20,Hy Vo-Khoe khoang cho cố, gặp chuyện phần ai nấy lủi. Sao giống quan thế!

    Trả lờiXóa