MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

CỌP NGƯỜI

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet 
      Thập Bì hỏi Ngụy Vương:
            - Nếu ba người cùng nói rằng có cọp giữa chợ, Vương tin không?
            Ngụy Vương đáp gọn lỏn:
            - Tin!
            - Thế hai người nói?
            - Tin!
            - Nếu chỉ một người nói?
            - Tin!
            Thập Bì thất vọng lui ra, than thở:
            - Cọp trên rừng, ba người cùng nói người ta mới lầm tưởng thế mà chỉ nghe một người nói có cọp giữa chợ Ngụy Vương đã tin, rõ đầu óc ông ta mê muội hoang tưởng lắm rồi.
            Người nghe cười mỉa:
            - Ông ta hoang tưởng hay  đầu óc ngươi không bình thường. Cọp vào sách đỏ từ khuya, rừng bây giờ làm gì còn cọp nữa!
            - Thế cọp đâu giữa chợ? - Thập Bì hoang mang.
            Người nọ mỉa:
            - Thật rõ ông này mê ngủ, cọp người đó, hớ hênh coi chừng nó vồ một phát toi mạng.



1 nhận xét:

  1. 19 tháng 9, 2017fACEBOOK- Minhdu Huynh, Huy Binh Nguyen and 19 others1 Share
    Khoi Truong Hay lắm.
    9 tháng 4, 2019Hoangtrong Dam, Đinh Thị Thanh Điệp and 4 others
    Hy Vo Cọp người! Người cọp! Vế sau mới kinh. Thích thì nó làm theo lợi của chúng nó, ai chết kệ ai. Bọn này kinh lắm, quyền hành nó nắm trong tay, nên đã kinh còn kinh hơn!

    Trả lờiXóa