Ảnh internet
Ngáo bám lưng vợ, bị người ta chê cười
liền xin vợ xuất một mớ đi buôn bò cho tỏ
chí trai. Y cầm tiền đi mua năm con bò, cưỡi một con còn dắt mũi bốn con kéo về.
Dọc đường đếm đi đếm lại thiếu một con. Vừa về đến cửa đã mếu máo mách vợ. Vợ
cười bảo thừa ra một con thì có!

Bị
vợ chê, Ngáo tức mình mình lắm. Vợ Ngáo thấy tội nghiệp mới xuất một ít xin cho
cái chân cán bộ xã để bằng chúng bằng bạn.
Do có quá trình mua bò, Ngáo được
phân công đảm trách phân phối bò giống xóa đói giảm nghèo. Ngáo phân đại cho các hộ mấy con lấy có còn lại lùa về cho vợ, bảo: Bà chê thừa
một con bò nay tôi lùa về cho bà mấy con nữa cho dư, sướng chưa? Vợ Ngáo cả cười
rồi chỉ giữ một con còn bảo lùa vào nhà
các ổng để tỏ rõ tinh thần đoàn kết nội bộ. Ngáo nghe theo và chia luôn cho mấy ông lãnh đạo người một con giúp xóa nghèo. Rồi cứ thế, hết
bò đến gà, cứ trên đưa về thì Ngáo phân
phối lại, dân một ít còn lại cho đám chức sắc tại chỗ và bề trên huyện tỉnh người
một nhiều, Ngáo càng được tín nhiệm.
Có
thành tích, Ngáo được đề bạt nắm chức đầu huyện. Có dịp trên phân xuống bầy dê
giống giúp huyện xóa đói giảm nghèo, Ngáo cho lùa luôn vào chuồng dê nhà mình.
Vụ việc lộ bể, có kẻ độc miệng còn trương cái bài “Bầy dê đi lạc vào trang trại bí thư huyện” làm giảm uy tín.
Thấy để ở địa
phương không ổn, trên phải “đá lên” một phát điều về trung ương cho đảm trách
“phi vụ trưởng”, chuyên xuất dương nhập
công nghệ xịn. Ngáo được dịp dẫn bầu đoàn xuất ngoại vi vu rời bỏ hàng trăm tỉ mua trục ụ nổi về bổ sung quả đấm thép. Ai ngờ
rước nhằm ụ phế thải, điêu đứng cả
tập đoàn. Ngáo nhập khám.
Hỏi
vì sao mua công nghệ xin lại rước ụ phế
thải về, Ngáo loa loét rằng vì nhiệt tình cách mạng dâng trào niềm tin nên hơi
bị thiếu cảnh giác, rồi trổ giọng ngâm thơ nói chí hướng giúp nước cứu đời, xin được tại chức tiếp
để khắc phục. Còn vợ Ngáo bù lu bà loa rằng tổ chức tin dùng phân công phân nhiệm thì lỗi do tổ
chức chứ ông Ngáo nhà tui đầu bò biết gì. Tòa đắn đo chiếu cố thành phần xuất
thân, chiếu cố thành tích đóng góp nên chi xử lấy lệ, làm mạnh sợ nó khai tùm
lum rồi xử không xuể, xử hết thì lấy ai làm việc, gay lắm!
6-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét